|
|
DSC00812 by audreypham, on Flickr
Nothing.
DSC00808 by audreypham, on Flickr
Nothing.
DSC00736 by audreypham, on Flickr
Nothing.
DSC00934 by audreypham, on Flickr
Nothing.
DSC01017 by audreypham, on Flickr
Nothing.
DSC01055 by audreypham, on Flickr
Nothing.
Để ý thấy tấm nào của bác mimhnhut cho dù là máy nào, lens nào thì trời cũng trong vắt, xanh ngắt; bác có xử lý gì k hay tại trời bên đó nó đẹp vậy bác?
Em photoshop ghép ảnh bầu trời đó bác.
Nói đùa vậy chứ để em trả lời bác :
1/ Bầu trời xanh và trong trước tiên là phải do thiên nhiên . Bầu không khí trong lành, ít bụi bậm, độ ẩm hơi nước ít sẽ cho bức ảnh clear (trong trẻo). Và trời phải đẹp, xanh ( khoãng 9h tới 11 giờ sáng). Vùng phía Nam bang California, nơi em ở rất may mắn là trời đẹp hầu như quanh năm ( 90%), ít mưa, khí hậu khô ráo ( máy ảnh và lens em cứ bỏ bừa trên kệ, trong thùng xe đậu ngoài trời , không phải quan tâm tới chuyện mốc). Thực tế ở Mỹ, có nhiều tiểu bang quanh năm trời xám xịt, hoặc mưa lê thê... nên không phải ở Mỹ là sẽ chụp được trời xanh trong.
Nếu trời không đẹp là em ở nhà, không đi chụp phong cảnh, nếu muốn chụp thì đi chụp cảnh sinh hoạt đường phố, hay chụp hoa cỏ, macro.
Dưới đây là 2 bức ảnh chụp 1 tiệm ăn gần nhà em. Một tấm là vào ngày nắng đẹp, lúc 8h sáng, còn tấm kia vào ngày trời u ám cũng lúc 8 giờ sáng
DSC00937 by audreypham, on Flickr
DSC00672 by audreypham, on Flickr
Như bác thấy nếu trời u ám thì, em đành bó tay, không bao giờ có lens gì, filter gì , và không có ai có thể chụp ra trời xanh được.
2/ Kỷ thuật chụp cũng góp phần không nhỏ cho ra màu trời xanh
Trước tiên là phải chụp thuận sáng, quay lưng về phía mặt trời. Nếu không làm được chuyện này thì thua.
Để chế độ ABW, đo sáng toàn khung hình, chế độ chụp A, khép khẩu sâu ( 8 tới 16 ), đo sáng vào bầu trời và chụp
3/ Chỉnh sửa hậu kỳ chỉ góp 1 phần rất nhỏ
Sau khi đã có điều 1 và thực hiện điều 2 nêu trên thì đa số bầu trời em chụp đã rất xanh, nếu cần xanh hơn thì trong Lightroom em thường xữ lý giảm sáng xuống 1 chút, trời sẽ xanh hơn, nếu trời chưa trong thì em sẽ chĩnh Clarity.
Chúc bác zorrotran có nhiều ảnh đẹp.
Nothing.
Em up 1 tấm phong cảnh có trời màu xám, chụp vào 1 ngày âm u ( hiếm hoi ở Nam California)
DSC00742 by audreypham, on Flickr
Nothing.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)