"Nếu con EOS M này nằm trong tay 1 người biết chụp hình và quan trọng nó sử dụng được tất cả dòng lens L của Canon thì mấy cái Mirroless Nex hay Fuji gì đó khi ra hình kg có cửa với nó đâu"
Câu này ai nói vậy ? Tự vả miệng mình đi bạn. Còn EOS-M mua về xài luôn thì đúng là chưa, nhưng mượn chụp thử thì đã trãi qua từ lâu rồi. Mình xài Canon cũng quá lâu, trải qua không ít đời máy và lens từ thấp đến cao (chỉ chưa được xài hàng tele fix L khủng thôi) nên không cần phải trải nghiệm nhiều EOS-M mới biết máy Canon và lens L thế nào đâu bạn. Và cũng chính vì quá chán ngán cái thói nhảy đỏng lên khi có ai động đến Canon của fans Canon nên mới phải đào tẩu sang branch khác cho nó yên tĩnh, tưởng là nói vài câu về thiết kế của EOS-M này chơi thôi thế mà cũng không thoát...
Còn việc chọn máy đẹp để chơi là mỗi người có lí do riêng, sở thích riêng chứ không phải ai cũng chọn máy để đi khoe hay đi lòe. Ví dụ như mình chọn con Xpro1 là để nhớ lại kỷ niệm chiếc máy Yashica đầu tiên của mình, đi chụp cũng tránh tham gia hội nhóm để khoe hàng khoe máy mà chọn cách lang thang một mình tự vui tự trãi nghiệm, hình chụp về cũng tự mình xem và chỉ số ít bạn bè thân xem...chứ không phải post lên khoe hàng câu like đâu bạn. FB mình lập ra cũng chỉ để vào xem FB của các hãng và liên lạc người thân, không có thói quen kết bạn vô tội vạ đâu, xem ảnh của bạn không được nhiều thật, nhưng cũng biết phong cách "chơi ảnh" của bạn là thế nào.
Ngoài ra ngay từ đầu mình chê là chê phần thiết kế của EOS-M chứ ko ai đá động gì đến chất lượng ảnh, chỉ có bạn nhày vào bla bla lên thuyết giảng nào là chơi ảnh nào là chơi máy. EOS-M nó không có chết, nhưng xem đi so với máy khác cùng phân khúc thì nó như thế nào, bao nhiêu người xài, bao nhiêu người mua, ngay trong cả VNPT này bao nhiêu ảnh của EOS-M...? M2 là phiên bản nâng cấp đến kỳ lại ra thôi, còn được người dùng tiếp nhận nồng nhiệt hay không là chuyện khác, rồi mọi người cũng sẽ biết cả thôi.
"Bạn xưng hô lịch sự thì mình sử dụng từ lịch sự của bạn nói với bạn đúng kg,mình kg lịch sự chỗ nào?" Bạn có vấn đề về đọc và hiểu. Chính vì có vấn đề về đọc hiểu nên biết đọc mà không hiểu, không biết ý người ta đang nói cái gì nên cứ nhảy vào quy chụp đủ thứ, gán ghép cho người khác đủ kiểu....
Tranh luân với người biết đọc mà không biết hiểu ý người ta muốn nói gì thì thôi tốt nhất mình cũng không cần tranh luận nữa, vô ích hao hơi.