|
|
Em cám ơn bác đã chỉ, nhưng em chưa có thời gian ngồi xoá dây điện ạ. Em viết nhật ký chưa tới 2/6 quãng đường nữa... hu hu hu...
************************************************** **************
#50. Trong lúc mọi người đang săn ảnh, có hai cậu bé lấp ló trên núi nhìn lạ lẫm... (Ảnh chộp bằng PowerShot).
************************************************** *************************************************
#51. Trời cũng đã gần chiều, mọi người lên xe đi tiếp. Trên đường đi, em phát hiện những con trâu xem đường đi như là nhà của nó vậy. Chúng muốn đi đâu thì đi, đứng đâu thì đứng, cho dù là giữa đường. Ô tô không dám bấm kèn (sợ trâu giật mình), chỉ chạy chầm chậm qua thôi. Em chộp được cảnh này từ trong ô tô ạ.
![]()
chờ bạn up hình tiếp để được đi "du lịch" ... ^_^
Cám ơn bạn đã xem, mình sẽ cố gắng post ngay khi có thể.
************************************************** **************
Xe đến nhà nghỉ Ánh Mười ở Tú Lệ là khoảng hơn 4 giờ chiều. Trời bỗng đổ mưa tầm tã. Mr. Cát và Mr. An phượt bằng xe máy từ vài ngày trước đang đợi đoàn tại đây. 5 giờ thì mưa tạnh. Mr. Hiếu và Mr. Quân ở nhà tiếp khách (có một hội nhiếp ảnh cũng ghé đây). Mr. Duy trốn đoàn, đánh lẻ đi chộp tiên nữ tắm suối. Bốn người gồm: Mr. Cát, Mr. Quang Anh, Ms. Thảo và em trên 2 chiếc gắn máy chạy lên đèo Khau Phạ tìm cơ hội.
#52. Kiếm được chút ray trên đèo Khau Phạ. Thật may mắn vì lúc này đã gần 5 giờ 30 chiều.
************************************************** **************
Em còn vài hình tại đây, sẽ post sau ạ.
Buổi chiều ấy, từ đèo Khau Phạ, em dùng siêu zoom PowerShot chụp xuống...
#53. Chiều muộn quá nên bóng cây dài đến nỗi em không lấy được hết bóng cây dưới nước.
************************************************** **************
#54. Chơi vơi.
************************************************** **************
#55.
************************************************** **************
#56.
************************************************** **************
#57.
************************************************** **************
#58.
![]()
Vẫn là buổi chiều đó trên đèo Khau Phạ... Hình vẫn được chụp bằng PowerShot.
#59. Cảnh này ở rất xa, em "lấy nét bằng niềm tin" :D
************************************************** **************
#60. Một lát sau, có một bà lùa trâu đi ngang em. Em không bỏ lỡ cơ hội.
************************************************** **************
#61. Đã muộn, bốn người chúng em ra về. Trên đường, chạy ngang hai mẹ con nhà kia đang dẫn trâu, Mr. Cát dừng xe máy, cả hai ngồi trên xe ngoái lại chộp. Lúc này đã là 6 giờ 25 phút rồi mà vẫn còn ánh nắng le lói phía sau.
![]()
Loạt ảnh sau này trông rất có tình![]()
Chúc mừng bác đã có 1 chuyến đi thú vị và có bộ ảnh rất đẹp. Em đã đi gần hết các cung đường Tây Bắc nhưng từ hồi chưa biết chụp hình. Từ khi đam mê lại không có thời gian để đi nên xem hình của bác vẫn thấy rất mới, rất lạ. Thanks bác!
Hi hi hi... cám ơn bác Gà.
************************************************** **************
Cám ơn bác. Em cũng giống như bác vậy, hồi nhỏ có thời gian đi du lịch nhiều nhưng chưa biết chụp ảnh. Giờ thì lâu lâu mới được đi. Vì thế em cố gắng viết nhật ký để dành sau này xem. Với lại có viết thì mới xử lý hình ảnh hết được, nếu không thì không biết khi nào mới đụng tới số ảnh này :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)