Trang 4 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 172

Chủ đề: Du Lịch Venice, Athens, Chania, Ephesus, Florence, Rome

  1. #31
    Tham gia
    17-11-2010
    Bài viết
    262
    Đi ngắm tượng của mấy nhà điêu khắc Ý rồi mới thấy tội nghiệp cho mấy bức tượng của các thợ đá ở Ngũ Hành Sơn nhỉ . Hồi ra Ngũ Hành Sơn , vào mấy cửa hàng điêu khắc mình thấy nó cứ thô thô , vụng về làm sao ấy . Hình người thì khuôn mặt cứ sượng sượng như là mới đi giải phẩu thẩm mỹ về . Chọn mãi không được nên đành quay ra mua mấy con thú , con cá làm quà . Dù gì con thú thì mặt ngô nghê coi cũng được chứ tượng người thì ... chán lắm .

  2. #32
    Tham gia
    01-01-2011
    Bài viết
    51
    em mong có vợ dc đi 1 tuần trăng mật wa các địa điềm tuyệt vời này như bác cảm ơn bác

  3. #33
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    Cám ơn các bạn đã ghé xem.

    @maicavn:Tổ chức cũng khó dù chỉ cho 4 người! Cái khó là nghiên cứu trên Internet xem phòng ốc, giá cả, đặt tour, mướn người hướng dẫn, thứ tự đi những đâu trước, nói chuyện qua phone với những người không biết tiếng Anh,...

    @khiconkho: 1 Tuần trăng mật thì đi một nơi thôi, nhiều người làm thế.

    @docu: Không thể so sánh được vì có nhiều sự khác biệt một trời một vực: một đằng có mục đích tạo nên một tác phẩm duy nhất vì nghệ thuật, một đằng sản xuất thủ công nghệ hàng loạt vì thương mại. Tất cả những điêu khắc gia, họa sĩ có những đại tác phẩm để đời đều được "thửa" bởi các người có thế lực như triều đình và Tòa Thánh Vatican. Họ đều thực tập trên một khối đất sét trước một người mẫu để tạo nên một tượng mẫu. Trong Uffizi có một phòng chứa đầy các tượng mẫu rất đẹp bằng đất sét của các điêu khắc gia bỏ lại (có người phá sau khi hoàn tất tác phẩm). Điểm cuối là chất liệu dùng, tất cả các tượng ở Tây Phương đều được tạc từ một tảng đá marble (tiếng Việt là gì?), đá này tương đối mềm, hạt rất mịn và gọt được, còn ở Ngũ Hành Sơn thường là granite (đá hoa cương), đá này rất cứng, hạt to, không thể có nét tinh sảo được.

  4. #34
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    Tôi sẽ gom góp tranh của Uffizi và Pitti khi vào các tranh của các viện bảo tàng ở Rome và Vatican sau cuộc hành trình bằng du thuyền.

    Mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình về phía Đông của Địa Trung Hải. Từ Florence, chúng tôi đáp xe hỏa về cảng Civitavecchia nằm ven bờ Địa Trung Hải của nước Ý. Từ đây, chúng tôi lên du thuyền Navigator of the Seas để đi thăm các thành phố thắng cảnh Sicily, Athens, Efes (Ephesus), và Chania trong 6 ngày. Chiếc này lớn và hiện đại quá sức tưởng tượng: 15 tầng với 9 tầng làm phòng ngủ cho số du khách trên 3 ngàn người. Có 4 loại cabins: phòng trong, phòng có cửa kính tròn, phòng có lan can, và phòng "suite" giống như phòng có balcony nhưng thêm phòng khách nhỏ.

    #92 Cuộc hải hành Eastern Mediterranean


    #93 Navigator of the Seas


    #94


    #95 Những thùng màu vàng là thuyền cấp cứu.


    #96 Du khách tấp nập lên xuống.


    #97 Sơ đồ du thuyền


    #98 Trên boong tàu


    #99 Phòng điều khiển tối tân với thuyền trưởng và phó thuyền trưởng.

  5. #35
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    #100 Những con tàu khác không kém nguy nga. Trong mùa đông, các tàu này trốn lạnh đi phục vụ ở những nơi ấm áp hơn. Từ tháng Mười cho đến tháng Tư, chiếc Navigator sang Mỹ chở du khách từ Florida đi vòng các đảo trong Caribbeans.


    #101 Tuyến Eastern Mediterranean rất đông du khách trong mùa hè. Bên trái là chiếc Queen Victoria của hãng Cunard, bên phải là Noordam của hãng Holland America.


    #102


    #103 Noordam bên cạnh Navigator

  6. #36
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    Mời các bạn xem vài tấm ảnh thuyền bè trước khi xuống đảo Sicilia, chặng dừng đầu tiên của Navigator.

    #104 Nóng lòng ra khơi.


    #105 Các tàu hoa tiêu lởn vởn chung quanh trước khi Navigator nhổ neo.


    #106


    #107 Ra khơi. Một hình ảnh tiêu biểu của các du khách: gia đình đi nghỉ hè, cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật, và những "một mảnh tình riêng ta với ta"


    #108 Nhân viên chào đón du khách trong phòng ăn chính trên tàu.


    #109 Họ đến từ khắp nơi trên thế giới và chu đáo phục vụ du khách.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 04:01 AM ngày 14-10-2012

  7. #37
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    Trạm ngừng đầu tiên, Sicilia, là đảo lớn nhất trong Địa Trung Hải. Khoảng cách ngắn nhất giữa đảo và lục địa Ý là khoảng 3 km ở eo biển Messina và đó cũng là tên của bến cảng chiếc Navigator ghé.

    #110 Huy hiệu của đảo Sicilia.


    #111 Lối vào Cảng Messina


    #112 Thành phố Taormina, một thành phố du lịch rất dễ thương và nổi tiếng gần đó. Đây là Palazzo dei Giurati ngay trung tâm Taormina.


    #113


    #114 Mặt tiền của Giáo Đường Santa Caterina rất cổ.


    #115 Sân trong Giáo Đường.


    #116 Nghệ sĩ với cây đàn.

  8. #38
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,055
    Phố cổ Taormina, giống như Hội An nhà ta: nhà cửa san sát, dưới là cửa tiệm, trên là nhà ở. Taormina hầu như nằm trên đỉnh đồi, tất cả các ngõ ngách đều hẹp nhưng rất dễ thương nhờ sự trang trí, cây cảnh. Lạ một cái là chẳng ai bảo ai, cấm thấy một cọng rác nào trên đường!

    117


    118


    119


    120


    121


    122


    123

  9. #39
    Tham gia
    23-06-2005
    Location
    Hochiminh City, Vietnam
    Bài viết
    2,751
    ảnh của bác rất đẹp và phong phú, thông tin chi tiết. Rất cám ơn bác đã chia sẻ.

  10. #40
    Tham gia
    29-09-2012
    Bài viết
    113
    chờ up tiếp, mê mấy thể loại này ghê luôn ta

Trang 4 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •