ảnh của bác đẹp thật ...
em cũng rất thích đi phượt theo kiểu như bác ... :D
em đi cũng tạm tạm nhiều nơi rồi, chỉ thiếu mỗi em DSLR thui, mới chỉ đang dùng em KTS ... :((
|
|
ảnh của bác đẹp thật ...
em cũng rất thích đi phượt theo kiểu như bác ... :D
em đi cũng tạm tạm nhiều nơi rồi, chỉ thiếu mỗi em DSLR thui, mới chỉ đang dùng em KTS ... :((
Ui, bộ ảnh đẹp kinh điển, có dịp em phải về miền bắc khám phá quá, ngày trước đi sapa gấp quá, ko có nhiều thời gian để chụp chọt gì, buồn ghê.
ảnh bác đẹp quá, đúng là thuận vợ thuận chồng nên việc gì làm cũng được, em cũng mong kiếm được một em để cùng lang thang Bắc - Trung - Nam
Bác chụp bằng D5000 mới lens 18-105 là quá đẹp, coi ảnh bác là thấy bác cũng có kỹ thuật cao rồi :11:
Em đang tập tành chả biết có được như bác không!
30D + 17-85 + tripod + ... + lớp mầm + thời gian + không gian + bắn = chưa ưng cái nào
Hình chụp đẹp và có chú thích nên thich xem. cái hình toàn cảnh cát cát hình như có chình lại bàu trời?
Ảnh đẹp và trong trẻo vô cùng. Thank bác chia sẽ.
Em cũng đã đến Sapa, tuy nhiên, theo em nghĩ, nếu tự đi thì không nên đi bản Cát Cát, vì nơi đó, cuộc sống của đồng bào dân tộc không thật. Vì trên toàn bộ đường đi, chỉ có cửa hàng bán đồ dân tộc (có rất nhiêu đồ TQ) và bà chủ là người kinh, thầu từ 3 đến nhiều hơn sạp buôn đó, chỉ có nhân viên bán hàng là người dân tộc.
Mình đi đến rồi đi, chứ không biết người dân tộc họ sống thế nào.
Thiển ý của em.
Nikon D7000, 35 f1.8, 18-105, 70-300 D, flash Sigma 530DG Super,
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)