Một góc sông Hồng
![]()
|
|
Một góc sông Hồng
![]()
Angkor Wat
.
Chụp ảnh buồn cười.
Hà Nội 3.2010
![]()
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Bác không nói HN tí em cứ tửơng bác chụp ở CV 30/4 trong em.
Hôm rồi ngồi chơi với vài anh, 1 anh nói rằng: "máy phim khác DSLR, đặc biệt là máy cái máy lớn, là hình ra đẹp vì .....lâu lâu mới có dc 1 tấm hình!" Nhà mình post hình nên chọn lọc 1 tí, như em toàn ngắm hình các bác, chứ hình mình đa số toàn để tự sướng thoai. Xin đừng giận em tội nghiệp!
Ngắm ảnh các bác chụp film lớn đẹp quá. Mình cũng thích chụp nhưng không thành thạo lắm. mình có 1 máy zenza bronica 6x6 + 80 f2.8 do ông anh gởi về cứ để trong tủ. Bác chỉ mình cách sử dụng nhé . cám ơn nhiều !
Lâu lại lang thang gầm cầu
![]()
Lâu lắm mới có dịp kéo con hassy 500C ra chụp (sau khi mò mẫn tráng film B&W thành công).
Lang thang dưới con suối gần nhà sau cơn mưa. Tmax100, D76 scan trên 4490.
Môt tuần sau cơn mưa mọi thứ trở nên bình yên.
![]()
Được sửa bởi Uyle lúc 07:18 AM ngày 21-03-2010
"Il n'y a rien de plus subjectif que l'objectif." Doisneau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)