wow wow, mấy bác chụp đẹp quá, chờ em đủ 5 bài rồi cũng xin post ít hình lên nhờ các bác chỉ giáo thêm :D
![]() |
![]() |
wow wow, mấy bác chụp đẹp quá, chờ em đủ 5 bài rồi cũng xin post ít hình lên nhờ các bác chỉ giáo thêm :D
Em cực kỳ khoái cảnh hoàng hôn, nhưng lại không có nhiều thời gian để 'săn' liên tục...
# Những buổi chiều vàng...
![]()
Bác còn có dịp chụp hoàng hôn, em còn chả có cảnh hoàng hôn để mà chụp
![]()
[QUOTE=nttd2pdp;2542143]Bác còn có dịp chụp hoàng hôn, em còn chả có cảnh hoàng hôn để mà chụp
ủa bác ở đâu mà ko có hoàng hôn vậy? tấm này của bác hình như bầu trời kéo mây sắp chuyển mưa sao vậy bác?
Em ở trong đô thị bác ạ, nhà cao ngất trời, chả bao giờ được thấy mặt trời lặn. Tấm trên em chụp cách đây khá lâu rồi, chỉ là tạt ngang tạt ngửa thôi nên cũng không biết sau đó trời có mưa không nữa :D
tặng các bác 1 tấm hoàng hôn trên biển :D
![]()
đây nữa ạ :D
![]()
Em chụp bình thường bác ợ, chup raw, đo sáng ma trận, rồi về nhà liệu cơm gắp mắm, dùng Lightroom tăng shadow và giảm highlight sao cho vừa phải (quá tay thì hình sẽ thiếu độ tuơng phản), nếu kỹ tính hơn thì có thể sử dụng tính năng graduated filter cho phần trời (chỉ hiệu quả với những ảnh có đường chân trời tương đối thẳng).
Thông số đây ạ:
Camera: OLYMPUS IMAGING CORP.
Model: E-PL1
ISO: 200
Exposure: 1/125 sec
Aperture: 7.1
Focal Length: 14mm
Flash Used: No
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)