![]() |
![]() |
@@ Hi Cả nhà ! @@
Đi vắng 2 ngày mà nhà cửa dui dẻ quá ,ảnh đẹp nhiều ,dân tình nhốn nháo cũng dữ nữa !
@@ Chào mừng bác Khải ghé chơi ,mong bác thường xuyên ghé nha
@@ LNK ::
Anh thấy ng ta nói 1 giây ôm hận cả đời em lăn lộn những 3 phút mấy cái cục gì cấn cấn bảo đảm nó mòn cấp kỳ !
2. Post hai ảnh chân dung, một ảnh toàn thân, một ảnh bán thân.
A có ảnh toàn thân gòi còn thiếu 1 ảnh nữa thân nưa ( A không có bán thân đâu ,mà giờ có bán cũng không ai mua nên để dành làm mắm luôn )
@@ Đảm bảo chị 2 nầy khoái ăn Táo .Không phải là bom đâu nhá mà là thứ táo xanh nho nhỏ mọc hoang gai nhiều mà hồi còn con nít hay leo trèo hái ( Hai này nhỏ ở dưới quê chắc cũng quậy vô can nè ) .Lớn lên làm có tiền ra thành thị thì ăn Táo to hơn hay bán ngoài đường. Xốp giòn nhưng kg còn cái vị của tuổi thơ.
Tức cảnh sinh tình ! Phàm thì cái gì ăn sâu ,thấm sâu khi nghỉ là nó vọt ra đầu tiên .Từ đấy Võ lâm xuất hiện cái tên Táo xanh .Sau này giang hồ còn gọi < Tử y bà bà > với tuyệt chiêu Hấp ve chai đại pháp danh chấn thiên hạ !
4798
Được sửa bởi binhrau lúc 12:49 PM ngày 16-03-2016
#4799
Would you wait me..forever?
"...Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đá lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người..."
#4800
Sen đá by RedLantern Photography, on Flickr
Ảnh bán thân có nghĩa là 50%, toàn thân có nghĩa là 100% hả chị LNK ? nếu như vậy thì quả thật chị làm khó bác Khải quá rồi ! hổng ai dám úp lên đâu, hehe...
#4801
IMG_0634 by Dong Digipics, on Flickr
Thông báo về cuôc thi HOA MÀU TRẮNG (có sửa đổi )
Mở cuộc thi ảnh tháng 3/2016
Chủ đề HOA MÀU TRẮNG "HMT"
Thể lệ cuộc thi :
_Hoa màu trắng , có thể lẫn lộn các màu khác , nhưng màu trắng vẫn là màu chủ đạo .
_Mỗi thành viên tham gia tối đa 3 ảnh
_ Ảnh dự thi vẫn đánh số thứ tự như bình thường và có thêm " Ảnh dự thi HMT "
Ví dụ một ảnh dự thi đánh số như sau : #4302_Ảnh dự thi HMT
_Nếu không muốn gởi ảnh trực tiếp vào vườn thì có thể gởi Link ảnh (không phải gơi ảnh) về địa chỉ e_mail :vuicunghoalacanh@gmail.com , ví dụ link ảnh :
[u rl=https://flic.kr/p/FaXvtV][i mg]https://farm2.staticflickr.com/1650/25710592751_50ccebac6b_c.jpg[/i mg][/u rl]
hoặc : [i mg]https://farm2.staticflickr.com/1650/25710592751_50ccebac6b_c.jpg[/i mg]
Khi nhận được Link ảnh , tôi sẽ post ảnh vào "Ảnh dự thi HMT" ở Page 333.
_Không ghi chữ ký trên ảnh dự thi .
Thời gian:
_Góp ảnh : Tử 8H ngày thứ bảy 19/3 và chấm dứt lúc 24H ngày thứ bảy 26/3/2016
_Vote ảnh : Từ 8H ngày Chủ nhật 27/3 và chấm dứt lúc 24H ngày thứ tư 30/3/2016 , số lượng ảnh để vote sẽ thông báo sau .
.Vote lần 1 : Ảnh đoạt giải là ảnh có số vote nhiêù nhất .
.Vote lần 2 : Nếu vote lần thứ 1 có 2 hoặc 3 ảnh có số vote bằng nhau , ảnh nào có số vote nhều nhất thì đoạt giải .
Nếu vote lần 2 mà có 2 hoặc 3 ảnh có số vote vẫn bằng nhau thì tất cả ảnh nầy đoạt giải đông hạng .
_Công bố kết quả lúc 12H ngày thứ sáu 1/4/2016
Được sửa bởi @hoangviet lúc 02:12 PM ngày 16-03-2016
Sự tích hoa Dâm Bụt.
Chuyện kể xưa rất là xưa,
Có cô gái đẹp chuyên lừa đàn ông,
Chiều chiều ra tắm bờ sông,
cho dù chổ ấy rất đông trai làng,
Cô ta chẳng ngại khoe hàng,
Để mà dụ dổ các chàng tắm chung,
Chẳng lâu sau đó khắp vùng,
Đàn ông đều chết bởi vì sida,
Một hôm có lảo Bụt già,
Cưởi mây bay..bổng ngang qua chốn nầy,
Nhìn cô gái trẻ đắm say,
Bụt kia ngơ ngẩn chân tay rụng rời,
Lại gần Bụt hỏi vài lời,
Tại sao con lại tập bơi chổ nầy,
Một mình chết đuối ai hay,
Để ta xuống tắm vui vầy cùng em,
Cáo già gặp được cỏ non,
Thế là Bụt cũng mất hòn bi ve,
Xuân qua rồi lại đến hè,
Sida phát bệnh Bụt về cỏi âm,
Chỉ vì vài phút hoang dâm,
Chổ mà Bụt chết nẩy mầm cây hoa,
Dân gian ta vẫn gọi qua,
Loài hoa Dâm Bụt cũng là vì đây.
#4802
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)