Trang 383 / 562 Đầu tiênĐầu tiên ... 283333373381382383384385393433483 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,821 đến 3,830 / 5618

Chủ đề: Clb Olympus Zuiko Fans

  1. #3821
    Tham gia
    12-02-2008
    Bài viết
    155
    Quote Được gửi bởi Hungdesign View Post
    bác Phan Vinh Nguyen hình như dang ở Singapo phải không ạ?
    Bác Hungdesign gặp người quen à?:D

  2. #3822
    Tham gia
    23-06-2010
    Bài viết
    403
    tôi đang cần mua vài thứ ở Sing, có đứa em đang làm bên đó nhưng nó ko biết chọn đồ nhiếp ảnh, ko biết bác ở đâu, nếu gần chỗ đứa em của mình thì có thể giúp mình chọn đồ giùm được ko?
    chụp, chụp hoài, chụp mãi...vẫn xấu như thường

  3. #3823
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,453
    Em có Pmail bác Hungdesign rồi đấy ạ. Em post số ĐT trên này e bọn khựa chúng nó dò số rồi gọi lừa đảo mất công.

    Kể ra hội Olympus mình không lập nhóm riêng mà sinh hoạt trong một topic này cũng hơi bất tiện, cái gì cũng dồn vào một chỗ. Mấy ngày nay ít sinh hoạt, em xin mượn đất post ít tâm sự về chuyến đi Pháp của em cách đây 2 năm.

    Mấy ngày nay Sing trở mùa, sáng nay trời mát mẻ lạ. Sau mấy cơn mưa chuyển mùa, khối không khí lạnh phía Bắc tràn xuống lấn át cái oi nồng của khối khí nóng phía Nam, Sing bắt đầu có những ngày mát mẻ hiếm hoi trong năm. Cũng đợt này hai năm về trước, em có một chuyến công tác sang miền Nam nước Pháp, thành phố Toulouse. Tuy không phải chuyến đi du lịch, nhưng đó là một lần xuất ngoại rất đáng nhớ trong đời.

    Em chưa được đến Nhật và Mỹ. Những nước em từng đặt chân gồm có Sing, nơi em đang sống, Malaysia, Thái Lan, và Pháp. Trong số những quốc gia đó, Singapore là nơi chán nản nhất. Bác nào mới tới có thể có ấn tượng với những cái cảnh như thế này

    nhưng dần dần rồi người ta sẽ nhận ra nó chẳng có cái mốc xì gì ngoài hai ba cái góc nhìn cũ rích đó. Từ phong cảnh, thời tiết, văn hóa, đến con người, tất cả chỉ là một sự lặp đi lặp lại nhàm chán. Malaysia và Thái Lan ít nhiều cho mình cái cảm giác thân thương của những người bà con xa, trong văn hóa nước bạn, ít nhiều ta thấy bản thân mình và tổ tiên, ông bà mình trong đó.

    Nhưng có một nơi cho em cái cảm giác trở về. Cái cảm giác thân thương, giống như chỗ dành cho mình, mặc dù ở trên đất lạ. Cảnh sắc Toulouse tuy cách xa nửa vòng trái đất mà như đã gần gũi thân quen lâu lắm. Có lẽ đó chính là nguyên bản của cái hồn văn hóa Pháp vẫn phảng phất thấm sâu vào đời sống của người Việt. Cái nguyên bản chỉnh chu, đẹp đẽ và quyến rũ một thời đã cố tái hiện mình trên mảnh đất Đông Dương xa xôi.

    Từ Singapore, chuyến bay của hãng AirFrance đưa em đến Paris trước khi chuyển chuyến bay sang Toulouse. Chuyến đi này không lâu sau tai nạn bí ẩn của chuyến bay AirFrance 447 trên Đại Tây Dương, mặc dù vậy, AirFrance vẫn là một trong những hãng hàng không tin cậy nhất. Chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng, xuất phát vào buổi chiều. Tuy nhiên do bay từ Đông sang Tây, đuổi theo mặt trời, nên thời gian như trôi chậm lại. Bóng đêm phủ dài suốt cuộc hành trình. Chuẩn bị cho chuyến bay dài đầu tiên trong đời, em đã tự trang bị cho mình thứ vũ khí giết thời gian lợi hại: quyển sách Lý thuyết cơ học lượng tử, một cuốn này có thể mất vài năm để tìm hiểu hết. Tuy vậy, hệ thống giải trí và các bữa ăn trên máy bay cũng làm cho chuyến hành trình dễ chịu hơn.

    Từ Singapore, máy bay bay qua bán đảo Đông Nam Á trong bóng chiều tà, khi đến Ấn Độ thì màn đêm đã phủ xuống. Tên những thành phố lớn như New Delhi, Karachi... dần dần nhích lại gần trên bản đồ, để rồi hiện ra dưới bụng máy bay là những con đường sáng lấp lánh đan cài vào nhau như những tấm lưới bằng ánh sáng. Những đốm sáng huyền bí gợi về hàng vạn, hàng triệu mảnh đời hối hả trong các thành phố dưới kia. Nhớ Sài Gòn quá, trong những con đường dưới kia sẽ có chăng hàng triệu chiếc xe máy hối hả lao đi, những hàng phở, những xe bánh mì, những chị hàng rong nón lá với quang gánh. Hay dưới đó là những ngôi nhà màu đất, chen chúc những người quần áo sặc sỡ với nước da ngăm đen, những hàng bán vải, bán cà-ri nhiều màu sắc và mùi vị?

    Máy bay nhích dần về phía Tây, bay trên những địa danh chỉ mới nghe tên chứ chưa từng được thấy. Biển Đen, biển Chết, giữa mặt nước tối tăm bao la thỉnh thoảng có một vài hòn đảo sáng ánh đèn. Khi đến Frankfurt (Đức) thì trời đã hửng sáng. Ánh dương quang ửng hồng phía chân trời soi lờ mờ xuống thành phố Frankfurt duyên dáng ẩn mình trong rừng cây xanh mướt. Hành khách được châu Âu đón chào bằng thực đơn sáng kiểu Pháp với bánh mì, fromage, bánh và hoa quả. Chân trời hửng sáng dần dần. Chiếc máy bay hối hả lao về đích đến cuối cùng: Paris.


    (còn tiếp...)

    Trong phần này em dùng lại những hình cũ, các phần sau sẽ có những hình chưa từng post.

  4. #3824
    Tham gia
    14-03-2011
    Bài viết
    182
    hồi truóc học ở LHP bác Nguyên dược trung bình bao nhiêu điể, môn văn???
    7-8-9?
    bác viết siêu wa....

  5. #3825
    Tiếp Zuiko OM 55mm F 1,2



    Crop








    Crop thử



    Fone : 0903710725

  6. #3826
    Tham gia
    01-04-2010
    Location
    Saigon
    Bài viết
    515
    Lon ton đi dạo Sở Thú chụp chơi.


  7. #3827
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,453
    Quote Được gửi bởi skychapter' View Post
    hồi truóc học ở LHP bác Nguyên dược trung bình bao nhiêu điể, môn văn???
    7-8-9?
    bác viết siêu wa....
    Hihi, hồi xưa em chỉ toàn nghĩ gì viết nấy, chả cần biết đáp án thế nào, nên điểm số tùy vào lòng thương xót của thầy cô. Cũng may vẫn tốt nghiệp, chả sao.

    (phần tiếp theo...)

    Phong độ mẫu quốc, bên cầu giặt lụa, Est-ce que vous parlez l'Anglaise?

    Những con đường thành phố Paris hiện ra rõ ràng trong ánh ban mai, khi chiếc máy bay lượn vòng như cái cúi chào của nam vũ công trước bạn nhảy. Em cố ngoái ra cửa sổ xem có nhìn thấy tháp Eiffel nổi tiếng hay không. Không thấy, không có dòng sông Seine, không có lầu đài cung điện gì cả, chắc hẳn nó vẫn còn xa lắm. Ấn tượng duy nhất của em về thành Paris nhìn từ trên không là những ngôi nhà ngay ngắn xinh xắn bên những con phố yên bình. Yên bình so với Singapore, có thể.

    Tiếng bánh máy bay đã lăn trên đường băng sân bay Charles de Gaulle. Em nhìn ra cửa sổ mà té ngửa. Hay nó chở mình về Sài Gòn nhỉ? Cũng cái kiểu đường băng đó, nhà kiểm soát không lưu đó, kho chứa máy bay đó, xe cộ đó, thật giống nhau như đúc. Cũng không lạ nếu có gọi Sài Gòn xưa là tiểu Paris, bằng chứng là đây.

    Sân bay Charles de Gaulle trông bề ngoài y như Tân Sơn Nhất, nhưng rộng hơn nhiều, trần thiết bên trong cũng giản dị, có vẻ thực dụng, không hoa lệ. Cách thiết kế của họ khá rõ ràng, bằng cách nào đó em có thể dễ dàng băng qua rất nhiều cổng máy bay, tìm đến nơi chuyển chuyến bay, làm thủ tục nhập cảnh khá trơn tru mặc dù vốn tiếng Pháp của em chỉ bằng lá mít. Máy bay đi Toulouse đậu tít ngoài xa, tận một góc sân bay nào đó mà không có cổng trực tiếp đi đến. Hành khách phải di chuyển đến đó bằng xe bus giống như ở Tân Sơn Nhất hồi xưa (không rõ bây giờ còn không). Trời se lạnh, như Đà Lạt, thật dễ chịu. Em quan sát xung quanh, cái duy nhất nhắc người ta mình không phải đang ở Sài Gòn là mấy bông hoa cúc dại đang vươn mình khoe sắc trong không khí ấm dần lên của những ngày cuối xuân đầu hạ. Chuyến bay đi Toulouse khởi hành trong thời tiết tốt. Độ cao không rõ là bao nhiêu nhưng hành khách có thể nhìn rõ ràng những quả đồi xinh tốt trập trùng lướt qua dưới thân máy bay. Châu Âu có thể rất hiện đại, nhưng cái hiện đại của nó không phải khoe ra bằng bê tông, cốt thép, mà ẩn dấu dưới những mảng xanh cây cỏ. Ở đây, chất lượng sống được đo cả bằng những giá trị tinh thần, chứ không chỉ bằng xe hơi hay iPod, như ở một nước nào đó có cái tên bắt đầu bằng chữ S .

    Sân bay Blagnac của Toulouse là một sân bay nhỏ, nhưng không thể dựa vào đó để đánh giá sự phát triển hàng không của thành phố này. Toulouse là thủ phủ ngành hàng không và vũ trụ của Pháp và châu Âu, nơi đặt trụ sở hãng AirBus. Ra đón em là một nhân viên lãnh sự người Pháp. Tiếp đón khá giản dị nhưng niềm nở và ấm áp. Xe chở về khách sạn đi qua những con phố nhỏ, cổ kính rợp bóng cây. Khách sạn 2 sao, coi như cũng đã là khá trong thang bậc 4 sao của Pháp, thế nhưng bề ngoài trông cũng bình thường. Dịch vụ cũng không có gì, không có nhà hàng, chỉ có một bar nước nhỏ. Không có dịch vụ giặt ủi. Em ngán ngẩm nhớ tới hệ thống khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt, giá cả phải chăng mà dịch vụ gì cũng có, khách hàng là vua.



    Hai điều trước tiên phải làm là đi mua ngay một cái sim card để liên lạc đối tác, và tìm đến bưu điện để lãnh tiền sinh hoạt. Ở đây em bắt đầu gặp rắc rối đầu tiên: không biết chữ. Cứ như cuộc sống ở Singapore và Việt Nam thì sim card bán đầy ra khắp phố, bất cứ một chỗ tào lao nào cũng có, chỉ cần nói ra được hai chữ sim card hay sim thôi là sẽ có đứa dúi cả đống thẻ vào mặt mình với cái giá rẻ bèo. Ở đây không thế, chả kiếm ở đâu cho được, thêm vào cái tiếng Pháp dốt đặc cán mai, đi đâu cũng Est-ce que vous parlez l'Anglaise? (bạn nói tiếng Anh không?) mà có ai nói cho đâu, lanh quanh suốt mấy ngả đường mua không được, phần thì sợ lạc, đành phải quay về. Thời may gần nhà có cái bưu điện, để lãnh tiền sinh hoạt phí trước. Ấy vậy mà, tìm mỏi mắt khắp nơi không thấy, sim card lại bán ngay trong bưu điện mới chết. Cô đầm trong bưu điện có vốn tiếng Anh cũng "siêu đẳng" như vốn tiếng Pháp của em, thế nên mới có cái cảnh dở khóc dở cười là hai người nói chuyện với nhau mà ai nói tiếng người nấy, vậy mà vẫn hiểu, thế mới tài!

    Xong việc, em gọi điện hẹn đối tác chiều đến đón. Tạm thời ghé qua siêu thị địa phương, một là kiểm tra ngõ ngách trong vùng, kẻo không may đi lạc, hai là mua bịch bột giặt, tối tự giặt lấy quần áo trong phòng. Đúng ra khách trọ ở khách sạn sẽ tự mang đồ đi giặt ở máy giặt công cộng, nhưng em không biết chữ, ra đó biết ăn nói làm sao. Cái dốt ngoại ngữ này về sau nó còn báo hại em đến khổ (sẽ kể ở những phần sau). Trên đường đi mua đồ, tranh thủ quan sát thành phố.

    Khí trời se lạnh, cái chợ nhỏ này bán hoa quả tươi


    Tiệm bánh


    Toulouse mệnh danh là thành phố đỏ, do nhà cửa chủ yếu xây dựng bằng loại gạch đỏ


    Những kiến trúc cổ kính và duyên dáng. Ước gì được chụp hình cưới hay chân dung ở đây.


    Hoa, niềm đam mê, cuốn hút và thất vọng. Thất vọng vì mình bất tài không diễn tả hết được cái đẹp của hoa qua ống kính.


    (còn tiếp...)

    Những hình này chụp vội, em để nguyên mà post vì cũng chẳng biết sửa cái gì.
    Được sửa bởi phan_vinh_nguyen lúc 09:24 PM ngày 20-06-2011

  8. #3828
    Tham gia
    29-12-2005
    Location
    Q10 - TP.HCM - VietNam
    Bài viết
    1,539
    Bác Phan_Vinh_Nguyen viết hay quá. Cái cảm giác đi "lạc lõng" ở nơi mình không biết tiếng địa cũng khá thú vị, nhất là khả năng diễn đạt bằng dấu hiệu và hình vẽ được phát huy tối đa... hi hi. Nhưng để chắc ăn nhất là em ôm quyển sách Lonely Planet theo :D.
    Chỉ được cái nhiệt tình.... mà giờ bớt rồi
    http://www.facebook.com/kienmm

  9. #3829
    Tham gia
    05-10-2005
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    433
    Kể ra mà có riêng một box cho hội để có topic riêng cho những bài này của bác Phan thì hay nhỉ. Hình như hồi mới nâng cấp vnphoto lên version 3 có cơ hội để lập box riêng nhưng hồi đó hình như hội Zuiko Fans chưa có nhu cầu. Không biết giờ còn có thể xin được miếng đất làm box riêng không giáo chủ ơi?
    Nếu được em cũng sẽ làm topic: nước Đức nhìn qua ống kính Oly.

  10. #3830
    Tham gia
    25-05-2005
    Location
    Trang Tien Str, Hoan Kiem, Ha noi
    Bài viết
    187
    - Ảnh chụp chân dung anh bạn, em chụp test đèn, tiện thể em test luôn len OM Zuiko_s 55mm f1.2 với Canon DSLR.
    1.
    2.
    Được sửa bởi donlimpio35 lúc 05:23 PM ngày 21-06-2011

Trang 383 / 562 Đầu tiênĐầu tiên ... 283333373381382383384385393433483 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Offline với CLB Olympus Zuiko Fans
    By kienmm in forum Nhóm VNPhoto.net tại TP HCM và các tỉnh lân cận
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 25-07-2014, 11:55 AM
  2. HCM - Cần bán - Olympus Zuiko
    By kienmm in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 11-05-2010, 08:37 AM
  3. Hcm- CẦn Mua Len Kit Zuiko Cho Olympus
    By Mc Adam in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 19-01-2009, 09:38 AM

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •