@Nguyen_lady211: Về ĐH cà phê, nhớ đem theo đôi dép Lào nhé. Mùa đi đến rồi, sẽ cố gắng để kéo bạn và Saohom, mỗi ngày ghé thăm ĐH 1 lần, thích lắm.
@Digital_life: hy vọng là có thêm nhiều người có kế hoạch về ĐH lúc giao mùa này.
|
|
@Nguyen_lady211: Về ĐH cà phê, nhớ đem theo đôi dép Lào nhé. Mùa đi đến rồi, sẽ cố gắng để kéo bạn và Saohom, mỗi ngày ghé thăm ĐH 1 lần, thích lắm.
@Digital_life: hy vọng là có thêm nhiều người có kế hoạch về ĐH lúc giao mùa này.
Mùa Hè năm nay định làm 1 chuyến tây bắc và ghé lại Đồng Hới,nhưng tiếc quá...không được rồi!Buồn!
Thôi thì, dỏi theo bước đi của Ha Chi vậy.
@Acaxomcui: Giá bác sắp xếp đc 30-4 về Đh nhỉ, chắc sẽ rất vui :P
@Bác Hachi: Làm sao e liên hệ với bác khi về ĐH nhỉ...bác ở khúc mô![]()
What doesn't kill you makes you stronger!
30-4 này chắc mình cũng về ĐH, mình đã có số DT của HaChi rồi, nếu không có thay đổi phút chót thì đợt này về ĐH gặp được nhiều người đây.
Mình thì chắc chắn không đi được rồi.Chúc các bạn sum vầy ,vui vẻ ở Đồng Hới.
Bác Hachi cũng có số em rồi đó. Đợt 30-4 này có tụ hội thì các bác nhớ ới em tiếng nhé!![]()
@htquang263: Trời trong veo rồi, không quá ảm đạm như ngày bạn về ĐH đâu!
@acaxomcui: Moi người sẽ nhớ bác và mỗi người sẽ uống thêm 1 cà phê xóc nâu, cho người phương xa nhé
#219. Mỗi đầu hè, ai cũng háo hức mong sớm đến ngày Lễ độc lập để được đi hoặc được trở về những nơi đã trở thành nỗi nhớ, thành ký ức riêng, đã thành một phần quan trọng của một đời người. Đôi khi ta đi vì những món nợ của ký ức mà chưa bao giờ trả được. Cách đây chưa lâu, mình đã tham dự một hành trình đầy cảm xúc với một cựu binh khi về thăm lại chiến trường xưa và trở lại một ngôi làng thời chiến. Chiến trường thì xa mãi trong Khe Sanh, còn "làng chiến tranh" thì ở ngay Đồng Hới, chính xác là thuộc xã Nghĩa Ninh thuộc Tp. Đồng Hới!
Loanh quanh một hồi, đoán hướng rồi cắt hướng, cuối cùng thì cũng tới được con đường này...
hè này sẽ về Quãng Bình......sẽ theo dõi topic thường xuyên
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)