
Được gửi bởi
Fei Ngo
Các bác không nên tự ti thế. Olympus nó là... olympus cơ mà, một trong những cái tên nổi tiếng trong ngành quang học. Nói một cách công bằng thì hãng nào cũng có các phân khúc từ cao đến thấp để bán hàng. Olympus, nói một cách vĩ mô, về danh tiếng, về chất lượng sản phẩm và về giá thành đều không có nhiều khác biệt so với các hãng khác. Cùng một đẳng cấp máy cạnh tranh nhau trên thị trường thì olympus, pentax, sony hay canon hoặc nikon, codak hay fuji, samsung... gì gì đó đều có điểm mạnh, yếu riêng. Nếu mạnh cái này sẽ yếu cái khác. Nếu mạnh cái này lại mạnh cả cái khác thì giá thành sẽ cao. Qui luật thôi các bác ạ...
Về ảnh ọt thì do ham nghịch nên tôi đã và đang dùng cả nikon, sony, olympus, panasonic-siêu zoom và nói chung là rất linh tinh hãng (có cái dùng lâu, có cái dùng đc 1 vài tháng) và thấy rằng đúng là sản phẩm nó cũng sêm sêm như nhau cả (nếu cùng một phân cấp).
Olympus cũng có những ống kính cực đắt, có những thân máy cao cấp thậm chí có cả những hệ thống máy quang học đồ sộ lên tới hàng nhiều triệu đô (do công việc tôi có nhiều cơ hội sử dụng thiết bị soi hiển vi, chụp phóng đại cấu trúc hàng trăm đến hàng ngàn lần), nói cho đúng thì trong lĩnh vực này, Olympus mới chính là anh cả. Từng lớp bề mặt tế vi được phóng đại lên với sự chính xác và rõ nét cực kỳ kinh ngạc.
Nhiều khi người ta mua máy ảnh, cũng không biết gì nhiều ngoài cái tên Canon (nhiều người còn không biết trên đời này ngoài Canon ra thì có mấy cái tên như LEICA, MINOLTA, PENTAX...) và gặp một người khác tư vấn mua máy cũng nhớ ngay đến... canon... nên thấy ai đó đeo cái máy ảnh không có dây đỏ có chữ Canon giống mình thì tưởng là người ta ở hành tinh khác xuống. Tôi đã từng chứng kiến câu chuyện hài mà không hài là hồi LEICA M8 mới ra có cậu mua đc, đi chụp ảnh chung trong trường ĐH gặp mấy cậu đeo canon 400D với 20D hỏi máy gì mà xấu thế, còn các em gái thì thấy ống ngắn, máy nhỏ tưởng máy du lịch ko thèm cho chụp...
Vài dòng hài hước để mong các bác Zuiko ngày càng tự tin, phát triển và có nhiều ảnh đẹp. Ngoài con E-510 hôm nọ bị hỏng ống kính (đợt tới sẽ hỏi các bác chỗ sửa ở Hà Nội, đợt này chưa có điều kiện sửa các bác ạ) thì trong gia đình cũng mới cố gắng mua thêm 1 chú E-420 nữa và tôi rất hài lòng với nó. Thiết kế rất đẹp, trông sang, phù hợp nữ giới, du lịch và kể cả chụp phóng sự, đời thường...