Em có ghé Pixley NWR một lần cách nay hơn cả năm, nhưng chỉ thấy có mỗi con Red-tailed Hawk. Đường từ Freeway 99 vào đó hơi khó. Có lẽ bác vào từ I-5. Em chỉ ở đó chút xíu rồi về. Dọc đường gần đó thấy nhiều mâm bánh xe hơi vung vãi thì em hơi sợ, vì đó là tàn tích mấy cái xe bị trộm rồi được đem ra đó "làm thịt." Trước đó trong vùng này đã có một án mạng: Một người lái xe đi qua rồi dừng lại, có lẽ để đi vệ sinh, thì bị tụi trộm xe bắn chết từ xa, ví tụi nó muốn hoàn toàn không ai biết. Vậy mà vài ngày sau cảnh sát vẫn bắt được.
Em thường đi Merced NWR, ở đây thời gian này có khoảng vài chục ngàn con chim đủ thứ về tránh lạnh. Mấy tấm Sandhill Cranes là em chụp ở Merced NWR. Cách đó khoảng 15 phút thì có San Luis NWR, ở đây thì ít chim cò hơn, nhưng có Elks.
Em nghe nói Nikon sắp ra D500 cho những người chụp Wildlife và Sports, họ bảo sẽ là máy ảnh chiến nhất trong thể loại này trên khắp thị trường, kể cả Canon. Họ nói nếu dùng D500 với lens 200-500 của bác thì hết xẩy! Em chỉ đọc vậy thôi, chứ không biết gì về Nikon.