@Xebítbùng: Mình thì không ngạc nhiên, cũng không thất vọng, thậm chí còn vui vui nữa.
"Tiên trách kỷ, hậu trách...lens", nhớ lại cái chữ ký của xtriky, lại thấy thật... xấu hổ với lũ "đồ chơi" mà mình đang có. So với những "ông kẹ" trong làng "thẩm du thiết bị", có lẽ lũ chúng nó chả đáng gì, nhưng nếu đem đặt vào tay những người có chút thực tài - chỉ cần một chút thôi - chắc chắn là chúng thừa sức đẻ ra những kiệt tác nhiếp ảnh!
Vậy mà, thương thay cái lũ ấy, về ở với mình, chỉ đẻ ra được những tấm ảnh làng nhàng, nhạt nhẽo và "giống nhau như một đàn nòng nọc"!
Thôi thì cứ có gì chơi nấy cái đã. Cái gì phải đến tất sẽ đến, sớm hay muộn thôi, V. à. Thời buổi tin đồn lông gà lông vịt loạn cào cào, cả tin mà làm gì? Mơ hão thì "hao mỡ". Chí ít là mỗi ngày thức dậy, mình cũng còn tìm được chỗ ẩn nấp cho sự bất tài của mình: mình chưa có nổi một tấm ảnh ra hồn chẳng qua là tại - vì - bởi... thiết bị của mình "còi". Này nhá, body Pentax chưa phải "đẳng cấp" FF, đã thế lại thêm hầu như cái nào cũng b/f focus; lens thì đa số toàn là hàng phế phẩm, lởm khởm, chưa hoàn hảo hoàn thiện, viền tím viền tiếc lung tung v.v...
Có lẽ mình cứ nghĩ vậy đi, để có thể mỉm cười mà tha thứ cho chính mình, cũng là để yêu thêm Pentax!
Đêm nay chắc là mình ngủ ngon đây!
