|
|
Rất cám ơn bác locthovang đã chia xẻ cách setup tấm hình trên. Đúng như bác nhncuong nói, tấm hình đẹp một phần cũng do bác chọn bố cục rất chuẩn.
Nghe bác nhắc lại máy film làm em cũng nhớ tới thời sinh viên xa nhà, đi đâu cũng cái balo, máy, và vài cuộn film….lăng tăng kéo rẹt, bấm bụp, lại kéo rẹt…..rồi bấm bụp. Chẳng biết mấy bác có còn nhớ chất màu của film không, thôi để em tranh thủ chia xẻ vài tấm hình chụp film nhé.
FM2N + 135 f2.8 AIS
F3HP + 135 f2.8 AIS
Nikon F80QD + 85 f1.8D (máy này đã theo mình lâu nhất từ thời sv)
Vì đây là topic về D700 nên em post thêm tấm D700 + 35f2D cho khỏi phạm luật.
![]()
Trời ! không hổ là máy film , thời đó con này là số 1 rồi ...em chẳng có cơ hội sờ tới nó !
Chụp ở hồ Xuân Hương
![]()
Tấm ảnh của bác hnhcuong tình cảm quá![]()
Có mấy ảnh chụp cho em gái :D
& 85 f/1.8D
#1
#2
![]()
Vui là chính, giao lưu là chủ yếu
các bác ném đá e tấm này với...
D700+ lens 24-70mm f2.8
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)