Nhìn lại phía sau , trên lầu có 1 dàn đại phong cầm khá lớn. Các Ca đoàn thường đứng hát ở đây.
Chà em để cái túi đựng máy màu vàng đen ở đấy, nhưng thôi kệ , quất luôn.
_DSC1856 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ngửa lên trần nhà, góc chụp ưa thích . Tuy vậy trên trần chỉ là gạch thôi, không có trang trí hình vẽ chạm khắc như các ngôi nhà thờ lớn khác.
_DSC1858 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Em bước đến sát vào cung thánh. Nơi đây người ta để 1 cái bàn , có mâm để đốt đèn cầy, lại có sẵn bật lửa kế bên. Phía dưới có thùng vuông đựng đèn cầy, kế bên lại có 1 thùng "donation" ghi dòng chữ "1 candle/ 0.50 Euro"
Một số người Âu châu không đi lễ nhà thờ hàng tuần và họ chỉ đến thắp đèn cầy , cầu nguyện và cho là thế là đủ !
Người ta ngày càng lãng quên Thiên Chúa, sống theo ý muốn của con người và Âu châu đang và sẽ nhận lấy hậu quả
_DSC1859 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Em chọn đốt 3 cây đèn, bỏ vào thùng donation 1 ít tiền, ko đủ 1.5 Euro,
nhưng chắc ko sao,kkk.
Như đã nói , vì cung thánh em chưa mở đèn , nên 3 cây nến em thắp càng trở nên nổi bật trong không gian cung thánh.
_DSC1860 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Em cũng thinh lặng, làm dấu thánh giá và cầu nguyện thôi. Xin Chúa cho con công tác thuận lợi , con về được VN "hạ cánh an toàn " và giờ đây mong đừng có ai bước vô nhà thờ mà quở trách gì thì hỏng bét...kkk
Trang nghiêm, tĩnh lặng đến mức em có thể nghe tim mình đập và tiếng màn trập , rẹt rẹt...
_DSC1861 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC1862 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 01:45 PM ngày 15-06-2018
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS