Chà, lâu quá mới thấy bạn chester, bạn mà ở SG thì mình chụp cùng bạn rồi

, (theo mình) khuôn mặt cô bạn đó khá là hợp với ý tưởng "thiên thần", tuy nhiên, hợp với kiểu "sad angle" hơn.
Bình ảnh:
- Góc máy: cảm quan của em là bác có đầu tư, chịu khó khai thác.
- Bối cảnh: bác chọn khá khéo (thể hiện được sự lãng mạn), chỉ có tấm số 3, nếu ko có cái đường ống em nghĩ sẽ hay hơn.
- Kỹ thuật chụp: bác pts nhiều quá nên em nhận xét ko được (sorry). Em thấy bác có dùng nguồn sáng, chịu khó set up, có đầu tư (tốt nè).
- KT hậu kỳ: xin lỗi bác chester nhưng thú thật là tệ ạ. Cũ không ra cũ, fashion không ra fashion, màu trầm buồn, ko thể hiện được "happy" chỗ nào, quá nhiều effect làm loạn ý tưởng bác muốn thể hiện.
Em rất rất ít khi vào box chân dung này để bình ảnh, nên có gì không phải bác bỏ quá cho, tất cả chỉ là nhận xét cá nhân của em, ko áp đặt.
Xin cảm ơn bác.