Sao Khoa biết ảnh ngày thứ 10 đẹp ta? Có nội gián chăng? Chiều cố về sớm post nhiều chút. Còn ảnh minh họa nên mình cũng chưa để ý bố cục nữa.
![]() |
![]() |
Sao Khoa biết ảnh ngày thứ 10 đẹp ta? Có nội gián chăng? Chiều cố về sớm post nhiều chút. Còn ảnh minh họa nên mình cũng chưa để ý bố cục nữa.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Đẹp quá bác Thanhcong67 ơi , em cũng muốn đi giống như bác nhưng...máy bèo quá , hic .
Tôi cũng đã đi rất nhiều vùng Tây bắc nhung ngày ấy nghèo. Cảnh đạp lắm mà không có gì ghi lại được. Bây giờ đường đất rễ đi hơn ... chà xem ảnh của Các bác đẹp mê hồn .
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Nhìn hình mà như chính mình đang được đi du lịch vậy đó! Tấm hình ruộng bậc thang Tà Van đẹp qúa! Mình xin phép thanhcong67 được copy, in ra, treo tường mời các đồng nghiệp Thụy Sĩ tới coi. Quảng bá du lịch Việt Nam đấy mà!
Úi... úi.. bác ơi, đừng "manh động".. có gì bác cứ.. từ.. từ... hi.. hi.. bác đọc mấy ngày tiếp sau rồi.. quảng cáo Du lịch VN cũng.. chưa muộn mà bác :wub: Hơn nữa bác mà thích in ra thì PM cho bác thanhcong67 để bác ý gửi side lớn hơn ra chứ side này mà bác "copy, in ra, treo tường mời các đồng nghiệp Thụy Sĩ tới coi" chắc sẽ k đẹp lắm đc vì side upload lên chất lượng không cao, k in ra khổ lớn đc.Được gửi bởi Hung dong
Theo em bác cứ.. từ.. từ.. theo dõi hết... 10 ngày đã ạ :lol:
![]()
Thèm "L"... Thiếu.. "L"
Nhưng mà đẹp qúa, nhịn không nổi bạn ạ! Chưa được phép chính thức của thanhcong67 nên tôi chưa in ra, nhưng đã mời các đồng nghiệp tới coi. Ai cũng khen là đất nứơc của bạn thật là thần tiên. Tôi nghe lời khen mà khoái qúa! Nhất là lời khen của mấy người đẹp, như thở hơi ấm bên tai. Đáng lẽ, điều này người được hửơng phải là thanhcong67, chứ không phải tôi.
He.. he.. thế lúc nào rỗi bác về rồi điĐược gửi bởi Hung dong
Mấy mùa khác có thể k đẹp bằng nhưng bù lại, nếu vào dịp cuối năm, xuân chắc có lẽ vùng này rất nhiều hoa Đào, Mận thì cũng sẽ rất đẹp. Nếu báo trước và thu xếp đc thời gian thì em xin đi theo... xách mấy cái túi lens Nikon của bác ạ :wub:
:lol:
Thèm "L"... Thiếu.. "L"
Mình thích lắm, nhìn hình của thanhcong67 mà "them nhỏ rãi". Từ ngày làm quen với các bạn, thấy yêu thương quê hương hơn. Nếu ở gần nhau, sau khi coi hình đẹp như vậy, rủ nhau đi "dả cầy" bạn chuyện đời qua nhiếp ảnh thì còn gì sung sứơng cho bằng.Được gửi bởi MeoKhoang
Trứơc khi đi VN, mình sẽ hỏi ý kiến các bạn là nên đem theo thứ gì chứ đeo lủng lẳng đủ thứ, coi nó kỳ kỳ làm sao ấy!
Chết em rồi bác Hungdong ơi, ảnh thì bác cứ in thoải mái, nhưng cái vụ thở bên tai thì mỗi lần nhớ lại em vẫn còn phê, các em tây chả bẽn lẽn mấy cái vụ thở này, ôi cứ thích thích là...
Còn ảnh thì sau khi xem hết loạt bác hãy in, còn sớm mà.
Em đang ngồi xử lý ảnh đây, chả ai thở bên tai cho em cả.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Ngay bây giờ có em bé Marie-Jo, nó đang thở bên tai mình đây này! Mình cắt nghĩa và dịch message của thanhcong67, nó phật cười, bắn cả rải vào mặt mình đây này! Nó cũng đang đợi coi hình đấy! Từ ngày gia nhập vnphoto, mình xin help desk dặt thêm một cái laptop để online vnphoto thường xuyên đấy!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)