Trang 3 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 127

Chủ đề: 2 ngày 1 đêm với đỉnh Kota Kinabalu, nóc nhà Đông Nam Á

  1. #21
    Tham gia
    03-06-2008
    Bài viết
    236
    em xin cáo lỗi vì vừa về đến Việt Nam là việc nó ngập cả cổ, tràn lên tới óc nên không tiếp sức với bác cuongiaydau kịp thời. Em up vài tấm phụ họa cổ vũ tinh thần cho a.Tùng lấy sức viết tiếp nhé
    chân dung bác chủ topic đây
    #44



    núi non trùng điệp nhìn từ phía chân núi
    #45

    đỉnh KK hùng vĩ và huyền bí
    #46


    đừng cụm mây như ôm lấy chúng tôi rồi hòa vào cây cỏ, 1 không khí trong lành và mát lạnh đến tê người, tiếc rằng do trình còi nên không thể ghi lại được những cảm giác ấy.
    #47

    2 anh em lúc còn tươi tắn

    #48

  2. #22
    Tham gia
    28-06-2007
    Bài viết
    48
    Ký sự hay quá, em đang theo dõi các Bác đây.

  3. #23
    Chà chà, chuyến đi phê quá, cám ơn các bác đã chia sẻ.

    Mong được xem thêm ảnh, các bác có thể chỉ cách liên lạc với anh tourguide được không?
    *** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***

  4. #24
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Cám ơn các bác đã động viên. Bọn em lập cái topic này ngoài mục đích chia sẻ còn có ý giới thiệu thông tin tham khảo cho cá bác nào muốn đến đây du lịch. Kinabalu ngoài đỉnh núi này còn có một số hòn đảo dành cho nghỉ mát tắm biển với nước rất trong. Đường bay giá rẻ thì có Tiger Airways & Air Asia (từ VN sang chắc chỉ có Air Asia). Thuê tour trọn gói qua agent 2 ngày 1 đêm leo núi ( bao gồm cả ăn uống, chỗ nghỉ đêm trên núi, xe đưa đón) giá tầm 4 triệu cho tour leo thường và 6.5 triệu cho tour có leo dây/1 người). Nếu có người quen mua vé tour không qua agent thì mất khoảng 2 triệu & tự lo xe đi lại.

    @thanhcong67: số của Duncan: +60178112354

  5. #25
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Tôi bỗng thấy trong người rét run sau khi đi được chừng nửa chặng đường. Mặc dù đã ních thêm 1 cái sơ mi nữa bên trong áo khoác mà người vẫn run rẩy. Tôi đã bị trúng gió! Và thế là tôi xả hết những gì đã tích lũy được từ sáng qua đường miệng. Đằng kia, Ricky ngồi nhìn tôi ngao ngán. “Chà, cái thằng thanh niên hoi này mới đi được tí đã thế này rồi, làm sao mà đi tiếp được đây” tôi cá là ông ta nghĩ thế. Lâm chạy lại đánh gió cho tôi như 1 người anh chăm em vậy. Nhìn hắn mặc mỗi 1 cái áo phông cộc tay mà tôi thấy buồn cho sức khỏe của mình.

    Kể từ lúc đó tốc độ của đoàn đi chậm hẳn lại. Ricky cho biết là nếu chúng tôi lên muộn sau 7h tối thì sẽ khó mà còn đồ ăn tối. Lý do là trên đó họ phục vụ theo kiểu buffet. Mà dân leo núi thì ăn bằng nào chả hết sau 6km leo dốc. Lúc đó đã là 4h chiều. Cuối cùng chúng tôi quyết định để Lâm đi trước. Ricky là người phụ trách an ninh cho chúng tôi nên ông ấy nhất quyết đi sau cùng tôi.

    Lại thêm 1 dấu ấn trong tôi ở quãng này. Ricky và tôi đang ngồi nghỉ tại 1 trạm dừng chân thì gặp 2 người 1 già 1 trẻ người Philipin đi theo chiều ngược lại. Đó là 2 bố con. Cậu bé chỉ chừng 15, 16 tuổi và đây là lần thứ 2 cậu đi theo ông lên đỉnh Kinabalu này. Thấy tôi co ro mệt mỏi, ông hỏi thăm & đưa ra vài lời khuyên. Tôi vẫn còn nhớ ông ấy nói rằng “Đừng quá lo, mày sẽ không cô đơn đâu (you’ll never walk alone). Người dẫn đường sẽ luôn ở bên mày. Đi chầm chậm rồi thì mày sẽ tới nơi thôi. Chúc may mắn nhé”. Trong tôi bỗng hiện lên hình ảnh những khán giả đứng bật dậy vỗ tay và hát vang “You’ll never walk alone” trong trận chung kết C1 06-07. Tôi không thể dừng ở đây được. Lâm đang chờ tôi ở trên kia với đồ ăn & giường ngủ. Ricky cũng đang chờ tôi. Tôi lại tiếp tục và Ricky luôn ở phía sau tôi.

    49.




    Sau đó chúng tôi còn gặp nhiều người đi xuống nữa. Đa số họ đều mỉm cười & chào động viên mặc dù họ cũng rất mệt. Chút tình cảm của những con người cùng đi trên một con đường làm cho tôi rất cảm động & phấn chấn. Tôi ngạc nhiên khi thấy 1 porter cõng trên lưng 1 bà trung niên rất to béo. Mặt mũi bà ta đỏ lự. Ricky cho biết ở đây cũng có dịch vụ cõng thuê. Giá cả là 200 Ringgit 1 người/1km cho chiều đi xuống. Nếu đi lên là 300 Ringgit. Về sau, lúc ngồi nói chuyện chơi, Ricky có khoe đã từng cũng 1 thằng cha nặng 108kg xuống núi. Tôi đùa là nếu tao cũng nặng tầm đó thì sẽ thuê mày cõng ngay.


    Lúc này tôi thấy đã khá lên rất nhiều. Và đã có thể rút súng ra bắn tiếp (xin lỗi các bác đoạn trên hơi lan man toàn chữ. Em ốm quá nên ko cầm nổi súng để bắn, hehe)

    50. Trời lúc âm u đầy mây trắng




    51. Lúc lại xanh ngắt




    52.




    53. Ngó lên đỉnh thấy không còn xa




    54.




    55. Hoàng hôn sắp xuống

    Được sửa bởi cuongiaydau lúc 12:52 AM ngày 25-06-2009

  6. #26
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    @Wud: thì vẫn chưa tới đỉnh mà, mình cứ tà tà mà đi. Bây giờ không lo không có đồ ăn tối nữa, hehe

  7. #27
    Tham gia
    15-02-2009
    Bài viết
    972
    Quote Được gửi bởi NghiNTT View Post
    Háo hức đón chờ......
    2 bác làm em lại háo hức tập 2 :D
    Tiếc ghê cách đây khoảng 2 tháng em cũng có thấy cái ad leo núi KK này, mà lại busy quá nhắm không theo được.

  8. #28
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Thêm một số tấm trên đường đi

    56.




    57.




    58.




    59.




    60.




    Mặt trời lủi xuống qua phía bên kia dãy núi quá nhanh làm tôi không thể chộp được tấm hoàng hôn nào với mặt trời đỏ cả. Chỉ còn lại chút ráng chiều quyện lẫn vào những lần mây bồng bềnh bất tận. Cây cối như đang nhảy múa những vũ điệu cuối cùng trong ngày. (Chỗ này do trình còi nên em chụp chả ra sao mặc dù nhìn phong cảnh thật rất đẹp. Thôi thì có sao up vậy, các bác xem tạm)

    61.




    62.




    63.

    Được sửa bởi cuongiaydau lúc 09:47 PM ngày 26-06-2009

  9. #29
    Tham gia
    29-05-2009
    Bài viết
    172
    Tiếp đi bác ơi. Đang chờ xem hình của 2 bác
    Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay lấp trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi lớn...

  10. #30
    Tham gia
    26-11-2007
    Bài viết
    65
    Ảnh đẹp lắm bạn..chuyến đi cũng rất thú vị.
    Thích nhất mấy tấm cuối: 61,62.
    Xin hỏi bạn có dùng CP không và kéo level nhiều không?
    Tại mình thấy một số tấm như 19,20,22 cái màu xanh của bầu trời nó hơi kỳ kỳ, chắc là do CP hay là kéo level?
    Ngoài ra có một số tấm bạn chụp ngược sáng nên nó tối om, chẳng hạn như một số ảnh đầu trang 1: ảnh số 4 và số 10.
    TFS
    D700&N90S AF-S 24-70mm AF-S 70-200mm 105mmf2DC 50mm f1.8 2xSB800 24mmf2AIS 85mm1.4 AIS

Trang 3 / 13 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Kota Kinabalu (Malaysia)
    By teddythanh in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 02-09-2008, 11:13 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •