tối hôm nào mưa phùn, bác vác máy ra đường, đánh flash xem, có mà ra cả đống
![]() |
![]() |
tối hôm nào mưa phùn, bác vác máy ra đường, đánh flash xem, có mà ra cả đống
Các bác chịu khó xem 2 cái link anh milo đưa ra ở trang đầu ế, nói về spiritual orb theory, nó list ra nhiều tấm chụp ban ngày mà vẫn có hiện tượng này mà. Em cũng có mấy tấm chụp hồi đi tìm mộ cụ để đánh dấu đường, cũng ban ngày luôn, thế mà nó cũng lên mấy cái cục trắng đấy, để khi nào về nhà em post lên.
Nói chung là hơi bị huyền bí![]()
Túm lại là có 2 trường phái rùi kekekke, ngổi nghe các cụ phán tiếp để mở rộng tầm mắt...
Bị loạn coating bạn ạ. Do lens coat nhiều lớp wa thì đến 1 góc độ nào đó sẻ sinh ra khúc xạ.
Máy ghi hình và ống kính chỉ là những dụng cụ quang học mà các hãng do con người đang nghiên cứu để đưa ra tối ưu nhất như mắt người ghi nhận được. Dù kỹ thuật ngày càng được nâng cao nhưng để tuyệt đối thì khả năng và giá thành rất hạn chế nên nhiều vấn đề xảy ra đều có thể khó khắc phục được.
Tôi nghĩ chẳng qua cũng chỉ là lỗi của thiết bị hoặc các hiệu ứng của ánh sáng đã phản xạ trong quá trình dùng flash tạo ra mà thôi. Mắt thường khó thấy nhưng máy ảnh, máy ghi hình có thể ghi lại được ở một khoảnh khắc nào đó (như máy ghi hình đều cho ta thấy dải sáng quét của các màn hình có tần số thấp mà mắt lại không thấy).
Mấy bác kia hay thật, cứ dọa người ta. Cái này quá ư là bình thường, ai chụp ảnh nhiều đôi khi chả gặp phải, cứ đem mấy cái câu "...khó giải thích lắm..." vào. Chán mấy bác lắm, vác máy đi chụp đêm đi, HÀ Nội đang mưa phùn đấy, bảo đảm đầy "ma" .
có nhiều tấm ảnh chụp khi xem kỹ thấy ...
http://vn.myblog.yahoo.com/rusak@yma...rticle?mid=198
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)