|
|
Tân Bình - Photo hội quán.
MyFlickr
Các bác ơi, tóm lại là kế hoạch đi từ mùng mấy tới mùng mấy nhỉ? Em đọc một hồi chẳng biết thế nào nữa...
Quyết định thời gian là mình đi tối mùng 3, về tối mùng 6. Nếu bác nào chưa thích về thì tối mùng 6 lên xe đi tiếp Kontum hôm sau chụp Nhà thờ Gỗ rồi chiều mùng 7 về.
Nếu bác nào quyết định được rồi thì alo mình mua vé trước đề phòng hết vé hoặc bị chặt chém nếu mua muộn. Hồi nãy tham khao vé Mai Linh là 130k, tuy nhien xe Mai Linh chay luc 8h45 nên lên đó khoảng 4h sáng, như vậy sớm quá, mình đang kiếm hãng xe khác chạy khoang 10h tối, lên đó chừng 5h-6h là tốt nhất
em ủng hộ đi tối mùng 3 về mùng 7..... bác kissX cố gắng kế hoạch làm sao mà mình oánh dấu đc ngã 3 Đông Dương luôn điii.....hehehe
Amateurs talk about equipment-Pros talk about money-Masters talk about light
www.phucthang.net
Tình hình là bác KissX cho em đặt 1 chân nhé, em sẽ thu xếp kế hoạch đi một chuyến cho biết Tây Nguyên (phải xin phép Gấu nữa ạ)..., em sẽ confirm sớm. À mà chắc biệt đội mình phải off một bữa để fix kế hoạch chứ nhỉ.
Tùng.
Các Bác có thể tham khảo xe Rạng Đông và Anh Khoa.
Xe giường nằm Anh KHoa giá vé dịp tết khoảng 180K.
Nhưng các Bác phải gút sớm sớm để đăng ký vé.
Em về lần này chỉ mong thu sếp xong việc "pà con" nhanh nhanh để còn tranh thủ off với các Bác.
Em biết có 1 cái hồ khá đẹp gần sân bay BMT, tên là hồ Ea Chư-Cắp thì phải. Nếu nước rút nhiều nhiều sẽ có thêm bãi cỏ khá đẹp. Các bác có thể tới đó chụp choạch, nhất là cảnh Hoàng Hôn.
Thân
Được sửa bởi Lukbanmai lúc 04:17 PM ngày 19-01-2009
Lukbanmai*
Ngã ba Đông Dương theo em thì không có gì đặc sắc đâu ạ. Có cái chợ cửa khẩu na ná chợ Mộc Bài.
" Intel Inside, Idiots Outside "
Amateurs talk about equipment-Pros talk about money-Masters talk about light
www.phucthang.net
Hehe bác Thắng muốn tè 1 phát cả 3 nước cùng ướt đấy mà
@mudita: Chắc rồi, anh em rút danh sách càng sớm thì mình off để gom tiền mua vé càng sớm. Trễ nhất vẫn là 26 âm.
@Lukbanmai: Tiền đi ghế ngồi khoảng 130-160K, ghế nằm khoảng 190k. Lúc về hi vọng rẻ hơn, vì bến xe tăng 60% giá vé trong 3 ngày Tết thôi ^^
Chương trình mình rút lại như sau:
Ngày mùng 4:
- Khoảng 5-6h tới nơi, minh xuống BMT ăn sáng, uống cafe, dạo quanh TP.
- 11h đón xe bus lên buôn Jun(Buôn Jun cách BMT khoảng 50km). Tới buôn Jun có thể thuê nhà sàn ở chung tất cả, hoặc hoành tráng thì ở phòng Bảo Đại, hoặc Phi tần của Bảo Đại. KS này nằm trên đồi nên view rất đẹp ^^
- Buổi chiều dạo quanh hồ Lak , Tết không biết người dân có đánh cá không, nếu có chụp hình sinh hoạt trên sông rất đẹp (Những chiếc thuyền độc mộc, những ngư dân, lưới, bẫy cá...)
- Chiều tối chụp cảnh mặt trời lặn trên hồ
- Tối nếu có lễ hội cồng chiêng thì mình tham gia, còn nếu không anh em tự off chai chung. Đặc sản ở đây là cá thác lác hoặc thịt rừng
Ngày mùng 5:
- Sáng mùng 5 sẽ dậy sớm đi chụp mặt trời mọc trên hồ Lăk. Sau đó về trả phòng quay về BMT.
- Từ BMT mình thuê xe hoặc xe ôm đi cụm Thác Draysap ở Đaknong (Cách BMT khoảng 30km). Cụm thác này bao gồm khá là nhiều thác đẹp và hùng vĩ
. Ngày này có thể chụp thác hoặc kết hợp chup macro.
- Chiều về lại BMT. Tối tự do trong TP...
Ngày mùng 6:
- Hỏi đường đi lên nương rẫy...( cái này sẽ tùy cơ ứng biến, minh chưa có thông tin :D )
- Chiều tối mùng 6 nếu bác nào về thì chia tạy Bác nào ở lại đi Kontum thì tiếp tục hành trình
( Kontum cách BMT khoảng 250km, nhưng đia danh du lịch tương đối ít, thấy có nhà thờ gỗ, nhà tù là nổi tiếng...)
@KissX: Nghe chương trình sơ bộ của bác hấp dẫn quá, nhưng còn vài băn khoăn thế này mong bác giải tỏa giúp (bác thông cảm vì em chưa bao giờ đi đâu vào dịp tết cả, chỉ toàn quanh quẩn ở nhà thôi nên không có kinh nghiệm):
1. KS có book được phòng không? Nếu không thì phương án dự phòng là sao?
2. Liệu mùng 6, mùng 7 xe pháo hồi cố hương có bị thiếu không nhỉ? Vì những mùng này bà con cô bác cũng trở lại thành phố để bắt đầu năm mới; mùng 8 mà em không đi làm thì chắc chít với sếp.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)