Không thể lấy lại giải thưởng, em không vote cho phương án nào được nhưng giải phải trao nếu tác giả và tác phẩm không vi phạm nguyên tắc cuộc thi.
Đọc cả chục trang tranh luận mà không thấy hai tác giả một lận nhận ra mình không tôn trọng giải thưởng, không dám một lần xin lỗi thực sự cái tình của mọi người dành cho mình. Các bác í còn nói rằng để lens mốc trong khi anh em ko có lens sáng tác!? Xin hỏi giải thưởng hiện vật của các bác í có quá khó kiếm hơn cái giải thưởng tinh thần các bác í có được ko? Nếu muốn giúp đỡ anh em hay gì đó tương tự thì cũng không bao giờ xảy ra tranh luận thắng thua thế, riêng cái giá đưa ra ~ với giá 100% cũng thấy cái "Tâm" giúp anh em khó khăn của các bác í 
Em nghiệm ra rằng, mình thắng thì dễ nhưng biết thua mới khó! Xin hai bác đừng quá cứng ngắc, cái tình với nhau cần giữ hơn nhiều.
PS: Em định PM cho các bác nhưng em nghĩ hộp thư các bác đầy rồi PM ko tiện!
Một xe đạp, một máy ảnh, một cung đường offroad, một người để yêu thương!