![]() |
![]() |
My home
Canon 6D + 16-35F4
Đáng sợ quá bác. Mỗi khi đi du lịch thì cái gì đáng giá là khi ra ngoài em xách đi hết. Khách sạn mấy sao cũng không an toàn đâu. Cơ mà bọn trộm ghê thật, có người nằm trong phòng mà cũng trộm được
hixx xin chua buồn cùng bac
At the heart of image
My Flickr
hè năm ngoái em cũng có lên đà lạt du lịch vài ngày, em mang theo 2 balo, 1 cái đựng máy ảnh + laptop để rãnh ngồi lướt web luôn, 1 cái thì để quần áo
em chẳng tin ks nào an ninh tốt cả, cứ ra khỏi phòng là em xách theo cái balo máy ảnh + laptop, lên xe đi chơi, đến nơi thì bỏ cái balo có laptop + vài cái lens lại trên xe có tài xế canh chừng, trên mình chỉ đeo cái máy ảnh + 1 lens thôi
nói chung em chỉ được cái kỹ tính vì đồ mình tằn tiện mới có, mất chắc chịu k nổi, dù biết rằng có nhiều cái mình k thể lường trước được
dù sao cũng chia buồn với bác chủ
P/S : 1 lần đi vũng tàu, đi đường trong, vừa qua phà cát lái thì chạy tới lô cao su, lúc đó 5h sáng, mặt trời lên sau lùm cây, ánh sáng rất đẹp, em thèm nhảy xuống chụp cho đã, dù có thằng bạn đi chung nhưng em chẳng dám mở balo ra mà lấy máy
gì chứ đoạn đường từ đó lên vũng tàu còn xa, k bít được có ai thấy mình dùng dslr rồi đi theo canh me giựt, cẩn thận vẫn hơn
D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700
giờ ra ngoài đương là phải cẩn thận bác ợ, chia buồn cùng bác,
chia buồn cùng chủ thớt. Mất đồ thì phải xem lại tại sao mình không cẩn thận hơn. thôi thì của đi thay người vậy
Ui, thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần luôn, chia bùn cùng bác. Tổn thất lớn quá, cám ơn bác đã cảnh báo. Vợ chồng e thỉnh thoảng cũng đi du lịch mà ko mấy khi quan tâm cửa sổ mấy, may chưa mất lần nào, hic
Oái! có phải cái 5DM2 em mới mua của anh không?Xui thế ,anh xin chia buồn với em nhé.
có phải bác chủ topic ở khách sạn Bluemoon ko ah ,ko lầm thì bữa đó đoàn em bị mất trộm 2 phòng còn lại .tiền ,trang sức ,máy chụp hình điện thoại ,ipad ,chỉ để lại giấy tờ thôi .chia buồn cùng bác
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)