Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 29 / 29

Chủ đề: Canon 50D bị xoay tròn bánh xe chỉnh tốc độ

  1. #21
    Tham gia
    24-12-2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    19
    bác mà xác định để dùng thì cứ mang ra hãng cho yên tâm,chứ đừng "em yêu khoa học" lữ ra 1 cái rồi chỉ có khóc thôi
    K.s Hoang Tuan - Giấc mơ "L"

  2. #22
    Tham gia
    29-12-2007
    Bài viết
    47
    Máy mình đã bị và đã làm như minh hướng dẫn, cao su do để trong tủ chống ẩm làm mất độ đàn hồi. Cứ dùng tay bậy nghiêng vòng xoay ra, cắt một mẩu băng dính hai mặt nhỏ thôi dùng tăm nhét vào là ok. Mình dung 40d, dung 24k shot rồi mới bị.
    Quote Được gửi bởi xuanha_ng View Post
    Hi hi em nghĩ đủ rộng mà nhét được băng dính 2 mặt thì quá dễ rồi, đây chỉ đủ chấm keo vào thôi, em đang lăn tăn dùng keo gì, nếu dùng 502 thì lần sau mà bị bong nữa là roi vì 502 nó sẽ bị khô cứng cháy cả 2 phần tiếp xúc, còn keo khác thì chưa biết dùng loại gì để dán
    Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại

  3. #23
    Tham gia
    16-04-2011
    Location
    Hanoi City
    Bài viết
    8
    E vừa dính trấu cách đây hơn tháng, cũng ít thời gian chụp choẹt nên máy toàn nhét tủ chống ẩm. Đợt đầu tháng bảy vừa rồi gấu nhà e rủ đi chơi Cô Tô mấy bữa, hí hửng vác ẻm 50D đi, đang chụp ngon trớn thì bỗng 1 bác vác con 5D Mark II cùng 1 đống lén L từ đâu xuất hiện, chê bai e, e vì biết thân phận mình còm cõi nên im lặng lắng nghe, bác 5 Đê Mác Hai cầm máy e xoay tĩ tã lấy đc ( e nhìn xót lắm, đến e dùng M-Mode là chủ yếu mà còn k xoay mạnh tay như bác ý ) thế rồi bác ý "ơ,máy làm sao thế này,thôi,bánh răng hỏng rồi,đem đi sửa đi,cái này fix lỗi đơn giản ý mà" và cười hề hề trả máy cho e, e điên lắm, vừa xót của, vừa tức, máy e dùng cũng ít, chủ yếu lôi ra ngắm vuốt và lau vệ sinh :") giờ đùng 1 cái bung máy, chịu sao thấu :((

    Về nhà e nghiền ngẫm Gúc gồ mãi, mò ra bài post của bác Rong_choi, đọc vs nghiền ngẫm mãi, vẫn run chưa dám làm, nhưng hôm rồi lại hứng lên rủ gấu chụp sen hồ Tây, cầm cái máy lúc "kịch kịch" lúc trượt cái vèo, tức quá, thế là liều............cầm tăm chấm keo con chó vào rãnh bánh răng. Giờ thì ngon rồi :x

    E nghĩ dùng keo con chó - loại chuyên dán giày dép, dán giả da là hợp lý, keo lâu khô nhưng k bám chết như 502, e dùng hơn 2 tuần nay, kiểm tra rãnh vẫn ok, k bị ăn cứng hay bị keo ăn lõi, đợi thời gian nữa sẽ báo cáo lại vs các bác, còn hiện nay thì ok, quá mãn nguyện :D

  4. #24
    Tham gia
    21-06-2010
    Bài viết
    180
    cái này hồi tháng 6, con 40d của em cũng dính, nguyên nhân là để phòng điều hòa, cái vòng cao su bên ngoài nó bị khô, nên trơn trượt, nhưng vác máy ra ngoài một lúc, chắc bù độ ẩm, nên lại xoay ngon ^_^

  5. #25
    Tham gia
    30-06-2010
    Bài viết
    88
    Quote Được gửi bởi gaubap View Post
    E vừa dính trấu cách đây hơn tháng, cũng ít thời gian chụp choẹt nên máy toàn nhét tủ chống ẩm. Đợt đầu tháng bảy vừa rồi gấu nhà e rủ đi chơi Cô Tô mấy bữa, hí hửng vác ẻm 50D đi, đang chụp ngon trớn thì bỗng 1 bác vác con 5D Mark II cùng 1 đống lén L từ đâu xuất hiện, chê bai e, e vì biết thân phận mình còm cõi nên im lặng lắng nghe, bác 5 Đê Mác Hai cầm máy e xoay tĩ tã lấy đc ( e nhìn xót lắm, đến e dùng M-Mode là chủ yếu mà còn k xoay mạnh tay như bác ý ) thế rồi bác ý "ơ,máy làm sao thế này,thôi,bánh răng hỏng rồi,đem đi sửa đi,cái này fix lỗi đơn giản ý mà" và cười hề hề trả máy cho e, e điên lắm, vừa xót của, vừa tức, máy e dùng cũng ít, chủ yếu lôi ra ngắm vuốt và lau vệ sinh :") giờ đùng 1 cái bung máy, chịu sao thấu :((

    Về nhà e nghiền ngẫm Gúc gồ mãi, mò ra bài post của bác Rong_choi, đọc vs nghiền ngẫm mãi, vẫn run chưa dám làm, nhưng hôm rồi lại hứng lên rủ gấu chụp sen hồ Tây, cầm cái máy lúc "kịch kịch" lúc trượt cái vèo, tức quá, thế là liều............cầm tăm chấm keo con chó vào rãnh bánh răng. Giờ thì ngon rồi :x

    E nghĩ dùng keo con chó - loại chuyên dán giày dép, dán giả da là hợp lý, keo lâu khô nhưng k bám chết như 502, e dùng hơn 2 tuần nay, kiểm tra rãnh vẫn ok, k bị ăn cứng hay bị keo ăn lõi, đợi thời gian nữa sẽ báo cáo lại vs các bác, còn hiện nay thì ok, quá mãn nguyện :D
    Em cũng đọc bài của bác Rong Chơi, cũng kéo ra xem xét, kéo mạnh bánh xe để nhìn khe để dán keo, hihi nhưng có chuyện lạ xẩy ra là con của em lại hết trượt, xoay ngon lành nên chưa dán keo keo gì, nhưng em nghĩ nên dán keo con voi cũng được vì nó m,à bung ra lần nữa thì bung máy mà thay thôi chứ chỗ dán keo ít khi dán đc 2 làn lắm
    CANON 50D - 24-105 L F4 IS
    Mơ ước 5D M3, X100

    xuanha_ng

  6. #26
    Tham gia
    16-10-2008
    Bài viết
    393
    chắc bác bị mồ hôi dầu, giống em, nên nó trơn trượt. Bác cứ đổ cồn vào đó xoay loạn lên, thì cái khe nó sẽ sạch. Sau đó đợi khô, gẩy lại thử xem, khỏi là khỏi luôn. E đã chữa khỏi cái núm của e théo cách này )

  7. #27
    Tham gia
    09-10-2014
    Bài viết
    1
    bác bean nói chí phải
    thanks bác đã chỉ em đã làm theo cách của bác và hiệu quả 1000%

  8. #28
    Tham gia
    03-07-2015
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    42
    mình cũng bị. may đọc topic này đã khỏi bệnh :D

  9. #29
    Tham gia
    03-08-2012
    Location
    bình định
    Bài viết
    33
    Máy 550D của bị cái vòng xoay nay nó kẹt lúc nhẹ lúc nặng chưa biết phải làm sao - ở nhà quê khó lên TP sửa quá

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •