Anh thật đáng ngưỡng mộ, em cũng rong ruổi như anh khoảng 1400km trong 48 tiếng nhưng chỉ có 150km là đi xe máy thôi, còn lại vật vờ trên xe ô tô, hình của anh toàn hình đẹp, em sẽ theo dõi topic này, chúc anh có nhiều hình đẹp.
![]() |
![]() |
Saohom thưa mọc quá, hóng lâu lắm rồi đấy nhé.
Thiệt là đẹp, cần học hỏi bác nhiều
Cám ơn bác devil kiếm chút xu như mình, bạn phuongbac và anh Hachi đã ghé xem và còm-men. Topic này em sẽ cố chắt lọc một vài tấm ảnh ưng nhất mỗi chuyến đi để giới thiệu.
Cầu Phú Mỹ cao to hoành tráng, em tới đúng hai lần- tuy ở SG- và chỉ lần này có ảnh.
Mấy tia nắng đầu tiên
Cái này tặng anh HaChi. Em đã tìm ra cách điều khiển và làm file cho con SD14 rồi. Cực dễ anh ơi.
Thank bạn đã chia sẽ![]()
ThanPhoto
http://www.thanphoto.com
tấm hồ Tuyền Lâm "phê" thiệt a, như cái gương hihi
Bokeh
Mấy tấm cầu Phú Mỹ đẹp lắm.
Sài Gòn phồn thịnh
Kênh Lò Gốm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)