hơr qn quê mình). tiếc là chưa có dịp dc đi :((
|
|
hơr qn quê mình). tiếc là chưa có dịp dc đi :((
Ở Quảng Ninh vẫn còn nhiều biển đẹp chưa được khai thác các bác ạ, nên đừng nói là đi vịnh Hạ Long hay ra đảo Tuần Châu xong rồi về kêu chán :D Em trước đây đi chơi với papa ra Quan Lạn rất thú vị, bãi biển với tầng cát thoai thoải khoảng 100m nước vẫn chỉ tới bụng, mà chỗ nào cũng có thể là bãi biển, riêng mình ta một khoảng trời. Hải sản thì rất phong phú, tôm cá bề bề sò huyết đặc biệt là sái sùng tươi các bác có thể mua ngay từ khi dân chài cập bến buổi sớm, về lẩu thì hết ý
Các bác làm em nhớ nhà quá ạ, ở bên Pháp có hải sản nhưng dở tệ, không được tươi ngon như ở nhà , mặc dù em ở Marseille, thành phố cảng :D
up lên cho các bác share ảnh Quan Lạn ạ ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)