Nụ cười đêm trăng)
![]()
![]() |
![]() |
Nụ cười đêm trăng)
![]()
Vui trên cả tuyệt vời !
Giờ đây chỉ còn rình qua đây canh có hình đẹp là chôm
Hay huu;oc giúp BTC làm cuộc trưng bày ảnh của Nụ cười đêm Trăng nhỉ
Xin cám ơn cả nhà rất nhiều
Chúc mừng bác Minh (jeska) Sinh Nhật vui vẽ
Cùng chia sẻ nụ cười với trẻ em cơ nhỡ trong ngày sinh nhật, jeska càng vui hơn ....
![]()
.. tiếp ảnh Nụ cười đêm trăng ..
Một góc sân khấu
Thiện nguyện viên phân phát quà đến các cháu trước giờ khai mạc
Những bức tranh vẽ của các cháu gởi dự thi
Quay phim
![]()
Đã có 1 ngày cuối tuần thật vui ...
Đã có 1 ngày Trung Thu that ý nghĩa ....
Đã có 1 ngày sinh nhật thật đáng nhớ ...
Cám ơn những tình cảm iêu mến , những lời chúc đầy iêu thương của mọi người danh cho em ....i love all
Thanks all![]()
Được sửa bởi jeska lúc 02:25 PM ngày 04-10-2009
Anh Lộc ơi, cho em vào Open Group nhé! Em đăng kí đi offroad ngày 11-10-09 luôn.
Hoafat - 0988083487 - hoafat@gmail.com
OPEN GROUP
My Flickr
Cháu xin tiếp CH bằng câu chuyện đêm Trung Thu
Trung Thu Sài Gòn rơi vào mùa mưa nên thường là những đêm mưa tầm tã, năm nay cũng vậy. Đầm Sen, nơi thường tập trung các em nhỏ đến rước đèn năm nay cũng vắng hoe, có em bé xách lồng đèn nhìn trời mà lòng buồn rười rượi
Đâu đó những góc nhỏ trong công viên, có ông bố cặm cụi thắp nến cho con
Nhưng đêm nay, những em bé may mắn như vậy không nhiều, tại sân khấu Nhạc Nước, có 500 em không có bố mẹ ở bên, nhưng các em được bù đắp bởi những ngon nến của chương trình từ thiện " Nụ cười đêm trăng". Những phần quà ngọt ngào, những đôi tay của các tình nguyện viên hy vọng thắp lên niềm vui cho các em trong ngày hội tuổi thơ này
Các em làm dáng để chụp hình lưu niệm
Cổ vũ hết mình khi xem biểu diễn văn nghệ
Hồn nhiên vỗ tay theo điệu nhạc
Các em có được niềm vui như vậy là nhờ sự chăm sóc chu đáo của các tình nguyện viên
Gương mặt rạng ngời vì sắp được rước đèn
Đèn của em đây
Em chưa đủ lớn để rước đèn, nhưng cũng háo hức khi nhìn thấy các anh chị vui chơi
Đêm Trung Thu là đêm vui nhất của trẻ con, khiến người lớn cũng muốn quay về với tuổi thơ, nhất là với những người đón sinh nhật vào dịp Trung Thu.
Lục lại ký ức tuổi thơ qua chiếc lồng đèn
Không biết ngày xưa mình thường chơi lồng đèn gì?
Lồng đèn con bướm ???
Hay lồng đèn cái Giếng ???
Nhưng nhớ nhất là luôn có một người theo mình để thắp nến mỗi khi nến tắt, còn mình thì ngồi phụng phịu ( Có vậy không Jeska???)
Rồi cứ giả đò thổi cho nến tắt hoài, để hành hạ người ta
Rồi lại ước gì được làm thỏ "Ngọc", để được chị Hằng bế lên cung trăng chơi
Bonus: Chị Hằng Giao Tâm
![]()
Em tiếp vài tấm ạ
Sao em ko nghiên qua chụp với anh hichic....
Ối..cái gì thế nhỉ
![]()
Được sửa bởi yanni lúc 05:45 PM ngày 04-10-2009
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)