À quên!
Nhà lão Huy đang đi Đà lạt hay Buôn Mê thuật gì hử... Sáng nay gọi cho lão í mà nhà mạng nó bảo số máy của lão í không có.
Chán bỏ xừ...
![]() |
![]() |
À quên!
Nhà lão Huy đang đi Đà lạt hay Buôn Mê thuật gì hử... Sáng nay gọi cho lão í mà nhà mạng nó bảo số máy của lão í không có.
Chán bỏ xừ...
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
chắc gọi lộn số rồi bác Bảng ui
Hông có anh ui, em đi tập lái xe :D
Bác nguyenbang ơi!NiNO đi Đà Lạt với bà xã mà giành lái với tài xế hoài nên chị NINO bắt học lái xe đó bác!ha ha!
He he...
Tồng chí Nô ơi. Thớt đó giờ kết luận và đóng lại rồi.
Vui thật.
Thực tình theo mình nghĩ sự việc cũng chẳng có gì là to tát nếu như mỗi tồng chí nhiếp ảnh nhà ta chú ý nhấp nháy ở chốn đông người. Nên tế nhị và lịch sự thực hiện đúng quy định nơi công cộng.
Ngoài ra em MPT đừng lấy thẻ của bác nhân viên bảo vệ và đừng đôi co với bác ấy thì chẳng ai đánh giá xấu về em nó cả. Nếu muốn thì MPT cvho người đại diện của mình đứng ra dàn xếp là hay nhất. Đằng này em MPT lại lấy thẻ và chụp hình thẻ như điều muốn nói: "Ông dám ngăn cản tôi thì tôi biết tên ông rồi tôi sẽ tìm cách cho ông mất việc"... Bác Bảo vệ chỉ làm phận sự của bác ấy thôi. Giữa chốn rất đông người ấy thực sự là bác bảo vệ không kiểm soát nổi tình hình trước sự cố tình chụp choẹt của anh em nhiếp ảnh nên mới làm thế.
Anh em mình mỗi lần đi OFF cũng lấy điều này để rút kinh nghiệm.
Được sửa bởi nguyenbang65208 lúc 08:32 AM ngày 13-09-2011
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
Một góc Vĩnh Long
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)