# 1831.
![]()
![]() |
![]() |
# 1831.
![]()
Cám ơn bác, bên này em mới vừa trải qua một trận bão tuyết mà hơn chục năm nay mới gặp lại. Dưới đây là nhiệt độ những ngày đầu tuần rồi
Tuyết vùi dập kinh lắm , nhưng đến sáng hôm nay thì tuyết đã tan chảy hết rồi vì tối hôm qua có một mưa lớn và nhiệt độ lên cao nên đã làm sạch tuyết. Mấy lúc em chụp hình tuyết, trời âm u, xám xịt nên hình lên xấu quá. Hôm bữa em xuýt chết vì nó. lọ mọ đi chụp hình gần giòng sông , có nhiều tuyết trôi Phía trước có một cái hố sâu, tuyết phủ lên hết mà mình không biết, em đạp vô đó và rớt xuống cái hố, ngập tới ngực, cũng may là nó chỉ tới ngực, nó mà qua đầu chắc em ngủm củ tỏi rồi. Giữa trời tuyết bao la, lại không một bóng người vãng lai, có kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe. Lúc đó tay cầm cái máy, điều đầu tiên em nghĩ không phải là sự sống chết mà thét lên, chết cha tiêu cái máy của tui rồi..hihii, cũng may không hiểu sao lúc đó em lại giơ nó lên khỏi đầu, nên không sao cả. Lồm cồm bò ra cái hố, lên được hố rồi thì cười lăn lộn vì mình đã cứu được cái máy
Được sửa bởi pterpm lúc 04:18 AM ngày 12-01-2014
Chắc cũng có người cùng chung tâm trạng với bác về vụ này, không sợ lổ đầu u trán mà chỉ sợ trầy máy
1833. Một chút ấm áp quê nhà nhe các bác!
![]()
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)