Dạ ko có chi đâu anh. Mỗi lần gặp khó khăn gì mà được ai giúp đỡ mới thấy lòng tin và tình cảm người khác dành cho mình nó có ý nghĩa lớn đến mức nào. Cũng vì vậy, em luôn tâm niệm trong đời là giúp được ai cái gì là phải giúp hết lòng. Đôi khi em thấy mình may mắn vì bên cạnh có rất nhiều người bạn tốt.Được gửi bởi anhlp
Đọc những dòng trải lòng của bác mà xúc động vô cùng. Xin chia sẻ những cảm xúc nhớ mong đó. Thôi thì như anh dongdigipics đã nói, khi chưa thể thực hiện được ước mơ về cái Tết quê nhà thì hãy nén lòng một tí và tìm niềm vui với Tết theo cách khác, chẳng hạn như vào đây chơi với cả nhà bác nha!