![]() |
![]() |
Được sửa bởi Silencer lúc 09:38 PM ngày 06-10-2011
"We don't see things as they are, we see things as we are"
đây là hoàng hôn đứng từ chân cầu Thuận Mỹ nhìn về phía đèo Hải Vân. Trên đèo vừa mưa, rừng núi đầy ray
Hải Vân pass 2 by Nguyen Viet, on Flickr
Góp vui 1 tấm chụp từ sân thượng nhà em
![]()
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Chụp nha
Đẹp không anh
![]()
Em cũng chụp đại một bức không PTS gì cả, xin mọi người chém cho em lên tay
Bình minh Nha Trang, dung dị như bao ngày!
Hoàng hôn trên mây
Bác huynhhai59 đi nhiều nơi thật,ở đâu cũng có ảnh phong cảnh đẹp,mình đã xem mấy topic của bác nhất là thể loại chân dung với con gái rượu làm người mẫu xinh đẹp.Chúc mừng bác trên mọi phương diện.
Vui một tí,mình đã xem ảnh gia đình bác,nếu số 59 là năm sinh của bác thì anh em mình "cùng chiếu" đấy,hihi.Hay là mình thông gia đi,cậu con trai nhà mình chắc cũng không đến nỗi nào bên cạnh con gái rượu của bác đâu.hihi,bác đừng giận nhé !
Bác Giangtm !
Ảnh bác chụp bình minh khi đi trên máy bay ? khoảnh khắc thật là hiếm hoi,có mấy khi trong đời.ảnh đẹp có lớp nang cứ như phim 3D vậy.
Bác cũng vui tính thật,số 59 đúng là năm sinh của mình đó,kệ ! sau này có là thông gia với nhau hay không thì kệ ! nếu bác ở Sài Gòn thì anh em mình gặp nhau làm ly cafe đã !
__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
Hết cuộc đời này.... đâu trả hết tình đâu !
Cá nhân em thường không thích để mặt trời vào chính giữa, lệch sáng phải hay trái 1 tí sẽ thuận mắt hơn. Ở ảnh bác thì bác thử để mặt trời lệch qua trái tí xem. Sẽ mở rộng không gian hơn về phía trước con thuyền nhỏ. Cũng nên crop vợi màu đen phía dưới ảnh và chỉnh lại cho chân trời song song với đường ngang của ảnh. Và chữ ký nên nhỏ lại hoặc để opacity thấp 1 chút (Thiển ý thôi bác ạ).)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)