tự dưng thất cũng tủi cho phận SV không có xiền mà ham hố máy móc.... !! haiz,,350D cùi....bùn 5s....
Nhưng mà dùng 350D chơi MF thì có bị kì thị không các bác em ?? ^^
|
|
tự dưng thất cũng tủi cho phận SV không có xiền mà ham hố máy móc.... !! haiz,,350D cùi....bùn 5s....
Nhưng mà dùng 350D chơi MF thì có bị kì thị không các bác em ?? ^^
mình nghĩ nhiều bác thấy ngại , hoặc cảm giác như vậy đôi khi chỉ là do tự thấy thế thôi, hồi mình mới bắt đầu chơi ảnh cũng chỉ xài 400D với len kit, đi với hội mấy anh đi làm, đơt đó đã toàn xài 5D với 40D, mà mấy ông đó nhiệt tình chỉ bảo lắm,h lên 5D , rồi lại về với film , h thì chỉ chơi mỗi film 135 với MF, còn 1 con d30 để tủ kính, thỉnh thoảng cũng vác đi bắn =)) ... quan niệm của mình là mua máy để chụp ảnh chứ ko phải làm trang sức, chụp máy nào cũng vậy thôi. nếu các bác thực sự coi chup ảnh là đam mê thì đừng nghĩ qá nhiều lam z :D
Bác suvival198 nói đúng "mua máy để chụp ảnh chứ ko phải làm trang sức, chụp máy nào cũng vậy thôi. nếu các bác thực sự coi chup ảnh là đam mê thì đừng nghĩ qá nhiều lam z " . có thể nói là 1 triết lý !hehe
kệ họ, mình làm chuyện mình thích
em cầm Sony A100 thui nhưng chổ nào cũng chơi cả!!!!!quan trọng là ta yêu nhà ta!!!
Các Bác ạ, khi nói về một ai đó, cũng đồng nghĩa với ta nói về một CON - NGƯỜI.
Để khác với các CON KHÁC, CON NGƯỜI cần phải trau dồi kiến thức, tôi luyện trường đời, giao lưu cộng đồng... để hoàn thiện mình hơn.
Sự chưa toàn mỹ hiện tại, cũng chưa phải không có thể trở thành toàn mỹ trong tương lai. Cá nhân tôi cũng giống như nhiều người là hay tự ti với thực tại của mình. Mà tự ti chẳng khác nào một vết gợn xấu xí trong tâm can. Với vết gợn xấu đó ta soi vào xã hội, soi vào cách hành xử của mọi người - tựa hồ soi vào tấm gương của đời sống ta sẽ nhận được hình ảnh méo mó xấu xí đó.
Người chụp ảnh, người chơi ảnh, người chơi máy ảnh, người bạn chơi với người chơi ảnh... đều là con người. Hãy tìm đến sự hoàn thiện mình theo cách nghĩ của mình, và với khả năng của bạn... Chẳng hạn người chơi ảnh chỉ hài lòng khi xem hoặc có được bức ảnh đẹp, người chơi máy ảnh vui khi có được các thiết bị như mình mong muốn, người bạn chụp ảnh vui khi tìm được những người có cùng đam mê và nghiện ngập...
Máy ảnh tốt-xấu, mới-cũ, CANON-NIKON-PENTAX... chẳng qua cũng chỉ là thiết bị mà thôi. Bạn hãy tưởng tượng nó như những chiêc bút: bút máy, bút chì đen, bút chì mầu... Người chơi bút thì sắm nhiều bút, người chơi tranh thì mua nhiều tranh còn người hoạ sỹ thì vắt hồn mình nhỏ ra đầu ngọn bút. Người có nhiều bút, nhiều tranh chưa chắc là hoạ sỹ.
Không có nhận, thì cũng chẳng có cho. Sự kỳ thị nó không thể tự sinh ra mà do lòng con người cảm đoán. Hãy tự tin và hoàn thiện mình bạn sẽ là một người tuyệt vời trong trái tim của chính bạn.
Vietis!
bây giờ e thấy chơi máy ảnh thì nhiều chứ chơi ảnh thì ít, e thì xài cái 500D hơn 1 năm rồi vẫn ko muốn lên body (vì trình độ chưa lên ^_^), trong khi mấy đứa bạn lên 5Dm2 hết trơn ^_^.
Canon Kiss X3
chụp ảnh thôi mà...có gì mà khinh với cả không khinh...1 thú chơi thôi....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)