|
|
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Làm quả hứng nắng:
Mặt mẫu hơi lệch, quay lại tí nữa thì đẹp các bác nhể
Chà chà, nhiều bác không kể Bắc Nam ấn tượng và bồ kết em Bống quá nhỉ!
Ngoài lề tí, em để ý lâu rồi, trong những cuộc họp, hội nghị hay ngày lễ của nước mình, em thấy toàn những loài hoa của nước ngoài, thậm chí là của phương Tây chứ vắng bóng hoa lá của Việt Nam. Mình Tây hóa quá nhiều rồi. Nhớ khi tổ chức Asia Indoor games tại Việt Nam, mỗi vận động viên đạt huy chương đều nhận được 1 bông hoa sen khi lên bục nhận giải, ôm hoa sen nghe quốc ca... em thấy ấn tượng lắm. Cũng 1 số nơi chẳng biết thiếu hoa sen hay làm sao mà thay bằng bó hoa khác, thấy không đẹp bằng. Hoa sen đã đi vào ca dao, tục ngữ, biểu tượng của không ít thương hiệu và còn được gắn cả với Bác Hồ nữa. Tiếc là hoa sen cũng phải theo mùa.
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)