Khi Sony ra A100, em đang còn e ngại về chất lượng sợ đó chỉ là bản beta nên chuyển hướng sang dùng Nikon mặc dù trước đó em rất hâm mộ Sony. Khi Sony đưa ra A700 cùng với sự sôi nổi của các bác trong hội Minolta càng có lý do để em đào tẩu, sự ngưỡng mộ về mặt công nghệ, giá thành rất cạnh tranh. Đợt VCE vừa rồi vì lý do cá nhân em không thể tham dự ọp chai cùng vnphoto nhưng cũng tranh thủ ghé qua Sony test thử A700 và A350.
Cảm giác đầu tiên của em là thất vọng, nó có thể không được như sự mong đợi của em. Có thể em tự huyễn hoặc bản thân mình :D một số điều hiện tại cản trở em đào tẩu khỏi nikon hiện nay:
- Em vẫn chưa quen với body quá nhẹ và cảm giác cầm rất nhựa rẻ tiền mặc dù công nghệ bên trong chẳng rẻ tiền tẹo nào. Trước đây em tưởng A100 dòng entry level mới vậy, A700 em cầm cũng chẳng khác gì.
- Như mọi người trước khi lên kế hoạch cưới vợ mới phải tự tìm cho mình một bộ len, em ngưỡng mộ bởi giá cả/chất lượng của len minolta nhưng quả thật thông qua một số kênh bán hàng em biết search trực tuyến và qua cửa hàng ở Việt Nam công nhận là khó mua. Đắt mà khó mua đã đành, nay rẻ còn chả có mà mua :D, thậm chí nếu chơi Pentax hàng còn đa dạng và phong phú hơn. Còn ống Sony thì bạn em ở Nhật cũng than là nó đắt.
- Về chất lượng ảnh thì em không dám nói đến vì phụ thuộc nhiều vào người cầm máy, bản thân em đánh giá cao vào hàm lượng công nghệ trong máy sony nhưng những gì em cần hiện tại em đang có thể tự thỏa mãn ở Nikon :lol: về mầu sắc về noise.
Đó là một trong những lý do em vẫn còn suy nghĩ khi vẫn chưa chuyển về Sony, mặc dù có thể việc em chuyển về dùng Sony là chuyện sớm muộn trong tương lai. Nhưng có lẽ em vẫn sẽ tiếc cảm giác ôm ấp Nikon, trong chuyện này có lẽ Sony làm em thất vọng quá :(
Một vài ý kiến chủ quan của em tám với các bác để vững bước tinh thần chuyển về Sony :D






Reply With Quote


