Bác chủ TP ơi, chùm ảnh đời thường của bác tuyệt lắm. Bác chụp cây đa gì mà nhiều gốc đi, OA NỮ ở xa QH nên chỉ nghe nói cây đó thiêng lắm, cầu gì được đó. Hì hì.
Cám ơn bác nhủ nhà nhe.
![]() |
![]() |
Bác chủ TP ơi, chùm ảnh đời thường của bác tuyệt lắm. Bác chụp cây đa gì mà nhiều gốc đi, OA NỮ ở xa QH nên chỉ nghe nói cây đó thiêng lắm, cầu gì được đó. Hì hì.
Cám ơn bác nhủ nhà nhe.
hihihi, đc các bác hưởng ứng, em cũng mạnh dạn post tiếp ^^~
Ảnh mới chỉ có số lượng chứ chưa có chất lượng lắm, vẫn mong chờ ae gần xa chung sức
@Tranthachthuy: ^^~ Hình như e thấy tên bác trong club HP của vnphoto rồi thì fải :D
@Oa_Nữ: Tks :p
Đấy là cây đa 13 gốc ở gần Cống Kiều Sơn. Để hôm nào nắng mình ra đấy thử xem sao. Nhưng mà thiêng quá thì cũng kô dám chụp đâu, sợ bị thánh vật lắm :">
Tiếp ảnh phong cảnh ạ
Sông Giá- Thuỷ Nguyên
Hồ điều hoà mới khu tái định cư Phương Lưu
Hồ điều hoà mới khu tái định cư Phương Lưu
Đồ Sơn ( Chỗ nào em cũng chẳng nhớ nữa)
Chiều ở cầu rào
Nghỉ ngơi
Cái này e chụp ở Kiến Thuỵ
Cánh đồng ở quận mới Dương Kinh
Vất vả chắt chiu+ tìm kiếm, mãi mới lấy đc 1 em FM2 :x
Phần sau làm tí thôn nữ bản địa cho nó đổi vị các bác nhé
Vất vả chắt chiu+ tìm kiếm, mãi mới lấy đc 1 em FM2 :x
@ lee phuong em chưa tham gia nhóm nào bác a, cũng do ko có thời gian đi off được, lúc rảnh toàn chụp P&S cùi. Do vậy chưa có ảnh post với bác, hẹn bác hôm tới sẽ có ảnh HP cho vui a. Súng của bác thế nào a???????
Híc... nhìn ảnh bác chụp đẹp quá ! Em cũng ở HP, nhưng chẳng bao giờ chụp đc cái ảnh phố nào ra hồn. Mà công nhận HP mình nhiều địa danh buồn cười thật : Chợ thì Đổ , ngõ thì Thối, trường thì Chéo, đường thì Cụt, phố thì Cấm, cầu thì Rào, vườn hoa thì con Cóc.v.v hehe...
Tự hứa là bao giờ không bị xiền nó vật cũng vác máy đi 1 vòng thành phố ^^
Chiên za chụp hình thẻ
@tranthachthuy:D lúc e chụp mấy cái này, có cái= D90, có cái= D40, ghép panorama= fix 50, kô thì kit 18-55 với cả có 1 con 10-20 đi mượn ^^~Nhưng giờ e đang rao bán hết rồi. Hôm tới HP club trên này off, em bận k đi đc bác ạ :"(
P&S hay DSLR, điểm khác nhau lớn nhất là ở người cầm máy bác à- đâu fải do súng ống đâu :">
Em luôn tâm niệm điều này nên thằng nào súng to súng nhỏ, e kệ nó, mình có gì dùng nấy thôi
@hoankim: ^^~
em cũng có chụp đc cái gì ra hồn đâu bác, toàn lấy số lượng đè chất lượng đấy thôi :D
bác hoankim đang làm ảnh ở HP fải kô ạ?
Được sửa bởi lee_phuong lúc 01:48 PM ngày 19-01-2011
Vất vả chắt chiu+ tìm kiếm, mãi mới lấy đc 1 em FM2 :x
Cằn cỗi, già nua và khắc khổ. Hình ảnh bà lão ăn mày vẫn luôn ám ảnh trong đầu...
Vất vả chắt chiu+ tìm kiếm, mãi mới lấy đc 1 em FM2 :x
@ lee phuong thực ra thì súng cũng ko quan trọng lắm, vì mục đích vui là chính mà. Ảnh bác có mấy tấm gốc máy hay quá: như tấm cầu rào, em cũng đã đứng đó chụp mà chon mãi trả tấm nào ra hồn cả, tâm bà ăn xin trên cầu lạc long cũng vậy ( góc máy thấp nhỉ ), còn tấm cầu quay thì bác đặt máy ở đâu thế???????
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)