Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 14 / 14

Chủ đề: Dành cho những bác nào ít máu nhé.

  1. #11
    Tham gia
    02-12-2006
    Bài viết
    399
    Quote Được gửi bởi Khot
    Không hiểu bác Thanh Tùng có ý gì ???
    Bác "Khot" mến,
    Thì Ansel, Erst Haas và một số những người thành danh có bề ngoài, phong cách, cách làm... khác người ấy mà.

    Tôi đồng ý rằng mọi thành tựu đều phải có quá trình lao động với công cụ lao động, sức lao động, trí tuệ và đặc biệt trong nghệ thuật nếu có thêm may mắn từ bẩm sinh thì thật sự là một lợi điểm. Tôi cũng đồng ý với người đưa bài viết trên ở cái tiêu đề chủ yếu để động viên hay an ủi... nhưng thật sự tôi thấy có những đoạn viết đi ngược xu hướng phát triển của xã hội như coi thường thiết bị, cành nhiều thiết bị thì càng... Ở góc độ nào đó nếu chúng ta thoả hiệp với những nhận định kiểu đó có thể từ tâm thức dần dần sẽ phát triển thành một lối tư duy không tích cực nữa nên tôi mới góp ý ngắn gọn vậy đó mà.

    Chào.

  2. #12
    Tham gia
    24-09-2006
    Bài viết
    136
    Bài viết là để an ủi + động viên những kẻ ít máu mà đam mê nhiếp ảnh (vì nghèo thì hay tủi :sad: + tự ti) chứ còn các bác giàu có thì tự tin lắm ợ ,chẳng ai thèm nghe ông ken đâu
    Không cần ảnh đẹp- Chỉ cần ảnh "biết nói"

  3. #13
    Tham gia
    23-03-2006
    Bài viết
    653
    Quote Được gửi bởi Thanh Tùng
    Nhân tài thường hay quới quới hơn thiên hạ! Tuy nhiên thiên hạ không nên quới quới để nghĩ rằng mình là thiên tài.
    :lol: :lol: Đồng ý và "nhất trí cao " với ý của bác :lol:

  4. #14
    Tham gia
    23-11-2006
    Bài viết
    29
    khi nao ranh moi bac uong cafe nha.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •