Dạ, nói đơn giản là sáng quá làm mất chi tiết đấy bác. Như tấm 1 như phần cổ bị mất đi một miếng, phần mắt bị mất đi 1 miếng nhìn như ảnh kinh dị...
^ ^ thanks bác nhé.. em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Đúng là bác làm ảnh hơi bị cháy quá =.=, kị nhất là cháy phạm vào mắt mẫu. Bố cục và kĩ thuật của bác cũng đẹp lắm. Chỉ có ko thích là bác dàn trang hơi bị ... sao sao ấy. Em ko diễn tả dc, nhưng nó hơi cứng, ko ấn tượng và ko rõ ràng nó nhấn mạnh cái gì... Bác có thấy 1 số tấm bác dùng 1 tấm nhỏ đè vào tấm lớn mà làm mất 1 số chi tiết quan trọng, có phải hơi vướn ko?
Mình góp ý nếu bác thích chụp BnW thì nên tận dụng ánh sáng tự nhiên, càng nhìu càng tốt, nhất là tranh tối tranh sáng ) đừng dùng các kĩ thuật retouch quá ... (ý kiến cá nhân).
Cám ơn bác đã share hình )
vâng em rất khoái chụp BW.. em chụp giữa trưa, trời âm u tý, để Iso 400, bắn công sáng. tại em nó thích chụp hình quá, em hơi lười đi lại, ngồi ghế đá 1 chỗ bắn vậy... Bắn từ tối ra sáng nên nó ra thế này đây...
Cảm ơn các bác đã xem ảnh. ^ ^