thế thì nên xếp hộp hai để?? tình hình em sắp mang hai cái 20D về làm quà cưới cho ông bụng bự kia,,,,ai chỉ giùm,,
![]() |
![]() |
thế thì nên xếp hộp hai để?? tình hình em sắp mang hai cái 20D về làm quà cưới cho ông bụng bự kia,,,,ai chỉ giùm,,
Nói về quy định trước: Hàng hoá có giá trị <500$ thì khỏi đóng thuế.Được gửi bởi khoantwell
Nếu Khoa vác vài cái camera + phụ kiện = 10.000$ nhưng nói đó là đồ cá nhân (không phải hàng hoá) của tao đang xài thì chẳng thằng nào bắt đóng thuế (nhưng đồ xài thường không đi kèm với box nên phải xếp box riêng trong vali khác). Nếu HQ nó khó khăn quá thì cho nó 20$ - 40$ là qua tuốt (10.000$ chứ 30.000$ cũng qua luôn). Đừng khai là hàng hoá mua về tặng, biếu... vì khai là hàng hoá thì thua, nó sẽ làm khó và vòi tiền nhiều hơn.
hic,,,em cầm về hai cái camcorder hỏng,,mang về chữa.. một cái máy em dùng, 1 tặng vợ, tình hình là thế,,chưa tình có gì phát sinh không,,nếu cái mình dùng thì phải ghi giấy khai báo thì phải,, kệ...cứ tháo hết hộp bỏ ở nhà cho khỏe,,hihi
Đâu có ai giới hạn Bạn đi du lịch và săn ảnh với chỉ 1 máy hình, cho nên mang theo 3 hay 4 máy cũng không là vấn đề gi, chỉ cần Bạn save hay chụp vào đó khoảng chụp tấm hình để chứng tỏ là máy của Bạn chứ không phải là hàng hoá thì yên tâm, xếp box riêng ra thì đố ai biết là cái gì, không cần khai báo là có 1 hay nhiêu máy (máy tôi xài mà khai báo hàng hoá gì). Đừng lăn tăn cho mất công.Được gửi bởi khoantwell
Em đi qua đi lại nhiều, thấy rằng HQ nhà mình chẳng quan tâm gì nhiều đến máy chụp hình đâu, họ chỉ lăn tăn và canh me mấy cái laptops thôi. Cứ thấy laptop là chặn lại và vặn vẹo đủ thứ.
Có lần bạn của em mua cái laptop ở ebay có 100 Euro, mang về bị HQ đánh thuế gần 500 Euro, nó đau quá, cầm nguyên cái laptop vứt vào thùng rác và đi ra luôn...
Hic em nhìn muốn nhặt lại quá nhưng lại cũng sợ tốn 500 Euor tiền ngu nên cũng ra theo luôn
Em đi qua hải quan cũng nhiều, lần nào cũng cả laptop cả máy ảnh chẳng ma nào hỏi cả, bọn nó nhìn mặt hết đấy các bác ạ. Hai ba cái chẳng vấn đề gì đâu cứ mang về cho nền ... Ảnh nhà ta phát triển
Bác nào mang nhiều mà ngại quá thì hú em tiếng, em nhờ anh em ra đón bác
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Các bác nói đúng đó, em thi thoảng đi lại cũng sách 2,3 cái về trong cũng lỉnh kỉnh phết nhưng đâu có thấy nó nói gì đâu. Nhưng hình như HQ trong TSN khắt khe hơn ở Nội Bài thì phải. Suy cho cùng nếu mà vác đến 3-5 cái thì cũng đâu ảnh hưởng lắm đến nền kinh tế nước nhà Hehe, trong khi đường bộ bọn buôn lậu nó đánh cả contener thì HQ cũng cho qua hết mà :D
em nhớ lần đầu em ra nước ngoài hồi hộp quá nên lúc ra em quên khai trong tờ khai xuất cảnh là có mang 1 cái laptop cộng 3 cái máy ảnh, lúc về thằng bạn đi cùng dọa em là phải chịu thuế làm em sợ tái mặt. Cuối cùng thì chẳng thấy ma nào hỏi gì. Nhớ lại thấy buồn cười phết
Ôi lần vừa rồi tôi gánh một gánh đồ về có ma nào nó hỏi gì đâu. Cũng mong nó hỏi một cái để có cớ bốc phone gọi người bạn ra cứu bồ ... đứng lóng nga lóng ngóng mà chẳng ai hỏi gì ... hahaha chắc tại họ biết mua đồ chơi cho SGPB nên họ nể cho qua dễ dàng
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
hehehe Sau khi bàn cãi đầy đủ, đề nghị Admin xóa luôn cái mục này. Lỡ có anh HQ nào lăn tăn vào đây thì chít anh em. ;-)
"If you obey all the rules you miss all the fun." Katharine Hepburn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)