Thật là một chuyến đi xứng đáng, mỗi ngày mỗi đợi bác thanhcong67 tiết lộ thêm thông tin mới của chuyến đi này.
![]() |
![]() |
Thật là một chuyến đi xứng đáng, mỗi ngày mỗi đợi bác thanhcong67 tiết lộ thêm thông tin mới của chuyến đi này.
Đẹp quá đẹp quá ạ! Em biết sẽ có nhiều bác vật đây!
Em lại nghĩ đến mấy chục cuộn film của bác Thekids66 và Con mèo bẩn nữa mà tá hỏa...
Đẹp thật, ruộng bậc thang cứ xanh mướt!!!
Chà, em nó có bị sao không ạ bác Thekids66 ? Lo quá! Thôi chuyển sang chụp phim cho nó lành bác ạ.Được gửi bởi thanhcong67
Bác Thanhcong67 nhỏ giọt wá, làm nhà cháu sốt hết cả guột.
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Hay lắm. Thật phục các Bác. Hồi Tết chỉ đi Hà Giang còn thấy phê. Các Bác đi dữ dội như thế này chắc nhiều ảnh đẹp lắm.
Tiếp đi anh Tiến ơi. Em chờ nghe bác kể chuyện tiếp đấy.
Mình cũng muốn làm cái ào cho các bác đỡ nóng lòng, bản thân mình bây giờ hồi tưởng lại cũng còn phê hơn ma túy đấy. Nhưng khổ nỗi mình chụp toàn Raw (Loayhoay khuyên thế mà) nên chiều về nhà mới tranh thủ xử lý và post lên.
Các bác thông cảm nhé, mình đảm bảo với các bác là càng về sau cảnh càng lạ, đẹp và kịch tính. Mình không mê tín nhưng cũng nghĩ có lẽ nhờ được các bác tư vấn kỹ trước khi đi cộng thêm mấy cái vòng các cô ở Sapa tặng nên chuyến này tụi mình gặp toàn may mắn. May đến nỗi trước khi mình về Tp HCM, Hà Nội mưa to ngập hết đường nhưng đến giờ mình ra Nội Bài trời tạnh hẳn, lại còn được ngồi bên phải gần cửa sổ để nhìn hoàng hôn nữa.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Trời ơi! Nghe bác kể mà thèm muốn chết! Nhất định phải làm một chuyến Tây bắc mới được!
Nghỉ xả hơi rồi post tiếp nhe bác!
Biết nói gì đây?...sắp tới có lẽ phải đi Tây Bắc thôi a Hậu ơi.
Bác Tiến, tấm chụp thác nước chưa mịn lắm, có lẽ do thiếu cái ND filter.
Ảnh ruộng bật thang thoáng nhìn thấy là tê cả người, có lẽ bác ém hàng lại hở? sao mà có mấy tấm vậy?
Nhiều ảnh lắm Bảo ơi, có ít thì ém chứ nhiều quá thì đang xóa bớt đây.
Ruộng này mà Bảo đã tê rồi hả? Còn Hoàng Su Phì và Quản Bạ chắc Bảo toi luôn.
Mình không thể xử lý ảnh trên máy Cty vì sợ sai màu, không biết có hoàn thành kịp trước thứ bảy không vì thứ bảy lại đi Vũng Tàu rồi. Khổ quá anh em ơi! Tuần sau Cà Mau, tuần sau nữa đua bò, chắc mình chết quá.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Trong các tấm ảnh của anh tới giờ này em thích nhất ở ngày thứ 10 hehehe!
Anh em ở photo đang đưa ý kiến lấy lại đất đó hehehe!
Ảnh đẹp lắm anh nhưng có lẽ do anh thấy cảnh đẹp quá mà chưa kịp cân bố cục cho đẹp hơn!
Phó nháy.
My Gallery
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)