ảnh ko được nét lắm nên để size nhỏ. Mới nghiên cứu xong cuốn manual là lấy ra thử luôn.
Đưởng chân trời nghiêng là chủ ý của iem, bên nào càng nghiêng thì thuyền sẽ càng trôi về hướng đó. Nhìn vào ảnh thì các bác sẽ biết thuyền em đi đâu về đâu rồi ;)
Bác nói chính xác đấy ạiem mới nhập môn tập tọe dùng DSLR thôi nhưng đã có kinh nghiệm chụp hình với máy ảnh du lịch và điện thoại di động rồi.
Mà iem chỉ chụp những j mình thích thôi. Đây là mấy tấm chụp bằng điện thoại nó kìa N95
Em đang học lớp 12 và ko có chút kiến thức kiến trúc mỹ thuật gì đâu.
Cảm ơn pác. cùng giúp nhau, cùng tiến bộ nào!!!!
Ảnh phơi sáng đó chụp lúc 6h tối mà lên sáng quá chời luôn.. Không có tripod khổ dễ sợ phải tìm cục đá nào khô khô sạch sạch để máy lên, nằm bò ra cục đá đó để mà canh lấy nét nữa...chụp xong mà có ng thích là hạnh phúc lắm rồi![]()







iem mới nhập môn tập tọe dùng DSLR thôi nhưng đã có kinh nghiệm chụp hình với máy ảnh du lịch và điện thoại di động rồi. 

Reply With Quote



