mua cái lens thì trốn tiền vợ chứ tiền đại hội thì phải tỉnh cho nhỉ ^^
|
|
mua cái lens thì trốn tiền vợ chứ tiền đại hội thì phải tỉnh cho nhỉ ^^
nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại
FLICKr
Cứ ra 1 cái quy định là đi Đại hội võ lâm gì gì đó phải tự bỏ tiền túi ra mà đi thì thấy ngay tình đồng chí nó gắn kết như thế nào à
Toàn là các cụ thích ăn xin nên nó phải thế chứ khóc lóc cái giề!
Dân gian mình có câu "Bà để bà hửi chứ bà không ăn.." bộ dể ăn tiền của bà đấy à hehe
Úi.... bạn KT khó mình thế! Nhà báo nhớ dai thật. Hihihihi... thi ảnh cho vui chứ nào dám mơ gì cao xa. Thi ảnh là 1 chuyện, còn mấy chú trên đấy quản lý là chuyện mấy chú ấy. Em cũng biết thân biết phận mình lắm chứ. Chỉ mong sau này lớp trẻ lên thay thế mới mong Hội ấy phát triển tốt hơn. Chỉ mong thế thôi ạ!
Đề nghị cho chuyện này lên Táo quân 2010.
Chung quy cũng do cái "cơ chế" xin cho từ TW để quản lý cho chắc mấy ông bà cầm máy ảnh từ thời xa xưa: chụp theo lệnh, thi theo trại, chấm theo..cơ cấu.Chỉ tội nghiệp cái ông đứng ra làm Chủ tịch (và vài ông "nghệ sĩ"ngồi cho đủ mâm thao túng cái Hội này): chỉ vì ham chút xôi thịt mà trên đe, dưới búa hỏng hết cả người (gia trưởng, tùy tiện, ấu trĩ..).Em mà có ông già "nghệ sĩ" như thế, chả bao giờ em dám bước xuống hố vôi với các bác như lày(nhưng có khi lại hỏng người).Em nói thế chả phải để bào chữa cho ông Chủ tịch và cái Hội NSNA VN mà chỉ mong cái cơ chế này không còn tồn tại và để hội nhập sơm sớm cho AE mình nhờ.
FX để Crop, DX để Avatar
Các bác có vẻ dị ứng nhỉ? Có cái thẻ hội viên hội nhiếp ảnh thì đi đến đâu đặt vấn đề sáng tác hay tham gia phóng sự cũng được hỗ trợ tạo điều kiện không sướng sao...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)