Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 71

Chủ đề: HuangLong - sắc màu của nước

  1. #11
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    10

    Được sửa bởi blackhill lúc 02:31 PM ngày 23-12-2009

  2. #12
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    It's not photographic, it's an adventure!

  3. #13
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    11


  4. #14
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    12


  5. #15
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    theo mình nghĩ ảnh thiên nhiên và ảnh du lịch (ảnh phượt) yếu tố chân thực là hàng đầu chứ không phải là yếu tố nghệ thuật (ảnh nghệ thuật) hay sự đánh lừa thị giác qua PS.

    độ trong suốt của ảnh là kết quả của nỗ lực trekking trên độ cao 3000-4000 trong không khí loãng với hàng lý trên lưng bạn tổng cộng không được quá 3kg (2kg theo mình là hợp lý) bao gồm 1 lít nước, 1 máy PnS (500gr) và lương khô (200gr) ... nghĩa là không có chỗ cho những thiết bị nặng 2-3kgs.

    độ trong suốt tuyệt vời của không khí ở cao độ 4000m là món quà quý giá mà thiên nhiên đã dành cho bạn rồi. hơn nữa dòng máy Sony H1 (x12) - H10 (x15) với tiện ích PnS cũng có thể cho những bức ảnh trong veo như trên đây.

    chỉ cần bạn chần chừ hay quá trao chuốt, bạn có thể bị bỏ rơi không thể 'xuống núi' kịp trước khi trời tối, và đó là sự nguy hiểm tính mạng...
    Được sửa bởi blackhill lúc 02:53 PM ngày 23-12-2009

  6. #16
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    kinh nghiệm của blackhill là như thế: 1 lần trekking ở núi tuyết Mai Lý (4500-5000) trong hành trình thượng nguồn Mekong đi cưỡi ngựa xuống núi thì trời đã 9 giờ tối người Tạng cho thuê ngựa mới cho biết vùng này vẫn còn gấu và hổ rừng; 1 lần khác trekking ở núi Gống Ga trên độ cao 4500-5500m để ngắm đỉnh núi cao nhất phía đông dãy Himalaya (Gongga cao 7550m) với hành trình đi bộ căng thẳng 15km từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối.
    Được sửa bởi blackhill lúc 10:25 AM ngày 24-12-2009

  7. #17
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    cung trekking ở HuangLong có độ dài chặng đường vừa đủ chừng 8-10km với những lối đi đã được lót ván gỗ và bảng chỉ đường đầy đủ. vấn đề duy nhất là altitude sickness!

  8. #18
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    13



    HuangLong con rồng lớn vắt mình theo sườn núi theo dòng chảy của những ngọn núi tuyết vĩnh cửu ở trên cao, vùng đất này thuộc địa phận của người Tạng Aba nơi sinh sống của loài gấu trúc..

  9. #19
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    14



    như là một dòng sữa từ mẹ thiên nhiên...

  10. #20
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    15



    hay là những cung bậc cảm xúc trong hơi thở dốc lâng lâng khi chạm nhẹ vào cảm giác choáng độ cao...

Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •