|
|
Hi, cảm ơn bác daubac, longvng, mauvang, pmtuan, satthumaulanh, torishina, sweet88, le.binh... đã xem ảnh.
Mình vừa chụp hoa cải này ngày 4-12-2009
Địa điểm chụp, các bác có thể đi từ HN qua phía cầu Đuống, nhưng đến gần sát cầu Đuống thì không đi qua cầu, mà rẽ tay phải đi dọc theo con đê dọc triền sông, đi khoảng chừng 2-4 km gì đó mình không nhớ lắm, thì sẽ có những vườn cải hoa vàng bên tay phải của mình đó, đi trên đường nhìn xuống rất rõ.
Ta chỉ việc để xe trên đê, khóa lại và xuống chụp thoải mái, bà con nông dân cũng vui vẻ, chỉ cần ta không dẫm vào cây của họ là được.
Cô dâu chú rễ bế nhau đi chụp hình cùng hoa cải
Mình thích tấm này, và đặt tên là "Cho hoa cải mùa sau"
![]()
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
hì hì, bữa trước e c~ đi chụp ở vườn cải ở bên cầu Thanh Trì, k may dẫm vào mấy luống cải,thế là bị quát om lên, hix, rúi kinh nghiệm lần sau ạ ~"~
Bác Anh Tai chụp đẹp quá, xem ảnh của bác mê quá em cũng mới làm 1 con D90 nhưng chưa biết chụp, đang tập tọe.
Mong có dịp được bác chia sẻ cho chút kinh nghiệm.
Đẹp nhẹ nhàng, đẹp mơ màng. Cám ơn bác chủ.
Bác Tài chụp đẹp quá, em cũng cầm con D90 mà chụp như..... Bác cho em hỏi bác chụp lens nào vậy ạ? Cảm ơn bác nhiều lắm.
cảnh ngoài hà nội đẹp quá,ở sài gòn chán ngắt,chụp hình toàn xe với bụi >< . phải nói là bộ hình này màu quá quá đẹp.thanks chủ topic (chắc có khiếu nghệ sỹ lắm đây)
thơ hay mà buồn quá bác nhưng vẫn đở hơn bài "chị tôi" của Trần Tiến. tội nghiệp người con gái trong thơ. nhưng hình của bác lại bốc lên 1 màu xanh tươi tốt và tràn đầy sức sống,nhìn thấy nó nên k buồn nữaMÙA HOA CẢI VEN SÔNG
Thơ: Nghiêm Thị Hằng
Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối, anh nói lời yêu thương
Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng thẫn thờ Chiều ven sông
Thế rồi thế rồi em bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lại.
Thế rồi thế rồi thôi buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
Cho người tình chờ mong.
Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về?
Cám ơn các bác đã vào xem và chia sẻ với Hoa Cải...
- Bác Duc.VTV chụp quen D90 chưa? Có những lens gì rồi bác?
- Bác green_apple ở SG à bác? HN bây giờ chỉ còn vài chỗ ven sông thôi bác ơi, đường sá cũng bui bặm lắm rồi. Bác cũng đang lựa máy ảnh à?
Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)