Anh Hậu nhớ làm một PSA cho anh em xem nha !
![]() |
![]() |
Anh Hậu nhớ làm một PSA cho anh em xem nha !
Bảo số 1 ập đến đúng vào ngày khai mạc Triển lãm ( Cũng là ngày lễ rước Tượng Bà). Nhưng không ngại mưa bảo, xa xôi, rất đông các Nhiếp ảnh gia từ các Câu lạc bộ kết nghĩa: Cần Thơ, Hà Tiên và Quận I tp HCM đến dự .
Đặc biệt năm nay Vnphoto.net là khách mời đặc biệt của ban tổ chức.
Các thành viên Maycatang, Thanhcong67, Quangbao cùng tham dự lễ khai mạc:![]()
Em được phân công điều khiển chương trình . Hihi! :o
Bác Taynambo thay mặt Hội nhiếp ảnh Tỉnh Angiang phát biểu
Nhà thơ Thanh My , Chủ nhiệm hội văn học nghệ thuật Châu đốc, trao Bằng chứng nhận triển lãm cho các CLB:
Sau khi tham quan các ảnh triển lãm, Huynhphuchau cùng maycatang, Thanhcong67, Quangbao lên xe gắn máy leo núi để kịp chụp đoàn rước tượng Bà từ đỉnh Núi Sam.
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 10:55 AM ngày 23-05-2006
Quá đã nha, mà em thấy bác Hậu đứng trước cái backdrop sáng lấp lánh nghen![]()
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lễ rước tượng Bà:
Do khai mạc triển lãm trể hơn 30 phút nên Cả nhóm không kịp theo đoàn rước lên làm lễ tại đỉnh Núi Sam( nơi có pho tượng Bà bằng Sa thạch nguyên thuỷ).
Lúc làm lể rước Tượng Bà trời bổng tạnh mưa hẳn - Việc này rất lạ và mấy chục năm nay đều như vậy, có lẽ do Bà linh thiêng chăng?!
Cà nhóm đứng đón đoàn rước ở lưng chừng đường lên đỉnh núi.
Đoàn rước cũng vừa đến. Đoàn người rất dài với kiệu vàng, cờ xí rợp trời, theo sau là mấy chục đoàn Lân-Sư-Rồng hộ tống thật hoành tráng
![]()
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 12:16 AM ngày 23-05-2006
Buổi tối, tất cả các khách mời đến dự tiệc chiêu đãi tại nhà bác Hai Ngoan
![]()
lễ rước tượng bà hay quá .lễ có được tổ chức hằng năm kg các anh ?thấy không khí giao lưu và lể hội đông vui làm anh em ở xa phát thèm....
Lễ Vía Bà có từ rất lâu ( hơn 100 năm) . Nay lễ đã được nâng lên thành lễ hội cấp Quốc gia, Với lượng khách đến mỗi năm hàng triệu người.
Lễ hội hàng năm gồm các ngày:
- 22/4 Al: Lễ rước tượng bà từ đỉnh núi Sam nơi có pho tượng Sa thạch nguyên thủy về đến Miếu Bà dưới chân núi.
- 23/4 Al: Lễ Tắm Bà.
- 24/4 Al: Chánh lễ.
- 25/4 Al: Lễ rước Linh vị Đức Ông Thoại Ngọc Hầu đến Miếu Bà để làm lễ Túc Yết , Xây chầu và xem hát Bộ.
Cũng xin nói thêm về lịch sữ. Vùng Châu Đốc thời Chúa Nguyễn, do Đức ông Thoại Ngọc Hầu Trấn giữ. Ông là người có công khai phá vùng đất Tây Nam Bộ ( trước đây của Vương Quốc Chiêm Thành) . Ông Cũng là người cho đào kênh Vĩnh Tế kéo dài từ sông Châu Đốc cặp biên giới chạy dài đến Hà Tiên rồi đổ ra vịnh Thái Lan. Kênh Vĩnh tế có vị trí chiến lược rất quan trọng về giao thông vận tải, nông nghiệp và quốc phòng.
Ông mất tại Châu Đốc, được chôn cất và lập Lăng thờ tại chân Núi Sam ( đối diện Miếu bà Chúa xứ).
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 10:56 AM ngày 23-05-2006
Chacha...hoành tráng qúa xá.Giao lưu vui và thành công quá.chúc mừng các bác.Hẹn năm sau ko dám...vắng mặt
zui quá trời ,thông tin anh hậu đưa ra hay quá ,hẹn năm sau.
Được sự cho phép của anh Hậu, mình cũng tham gia vài ảnh cho vui nhé.
Rước vía Bà xuống núi có sự tham gia của rất nhiều đoàn múa Lân từ Châu Đốc và các tỉnh khác. Các đoàn múa rất hay và nhiệt tình.
Bác Hậu đang tác nghiệp
Một góc chùa
Bác Maycatang và anh Hậu leo lên cả tầng trên
Sáng hôm sau trời mua tầm tã nhưng vẫn ra ruộng Thốt Nốt nên không có ai làm mẫu, mượn tạm mẫu nhà là người đang trong tuần trăng mật.
May mắn cũng có người lấy nước Thốt Nốt, các bác đang sáng tác tích cực. Theo mình, ở góc độ này các bác ấy sẽ đặt tên ảnh là "Trái Thốt Nốt".
Ngày hôm sau vào làng Chăm, có nhiều ảnh đẹp chắc các bác đã biết. Mình thì chỉ ấn tượng với một loại lens mới mà bác Biên Giới sử dụng. Ở góc máy này mình muốn nhấn cái lens mới nên không lấy được bộ ria đặc trưng, mong bác Biên Giới thông cảm.
Cũng cái tật bon chen như thường lệ, mình mượn anh ấy cái lens đó để test.
Và đây là tác phẩm, mong các bác nhận xét xem mình có nên mua hay không?
Trong hơn hai ngày ở Châu Đốc anh em mình được các anh Biên Giới, Huỳnh Phúc Hậu và Nam tiếp đón rất niềm nở, khi chụp ảnh lễ hội bọn mình được ưu tiên hết sức nên mỗi khi di chuyển có mấy anh bảo vệ lễ hội giúp đỡ rất nhiệt tình.
Rất cảm ơn các anh.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)