Tấm số 2 hình như mẫu bị đau bụng hả bác ?
![]() |
![]() |
Tấm số 2 hình như mẫu bị đau bụng hả bác ?
Ảnh đẹp, mẫu xinh lắm nhưng còn một điểm nhỏ bất hợp lý bác ạ, đó là nhiệt độ màu của ánh sáng, ánh sáng đèn flash và ánh sáng đèn đêm có nhiệt độ màu khác nhau nên chủ thể hình như chưa ăn nhập với hậu cảnh lắm.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
em thử đèn và thử cảm giác chụp đêm 1 chút thôi mà... nên không sáng tạo góc hay pose. cá nhân e thấy chụp đêm khó nhưng rất phê. cám ơn bác đã comment
conmatconlai: Ảnh đẹp, mẫu xinh lắm nhưng còn một điểm nhỏ bất hợp lý bác ạ, đó là nhiệt độ màu của ánh sáng, ánh sáng đèn flash và ánh sáng đèn đêm có nhiệt độ màu khác nhau nên chủ thể hình như chưa ăn nhập với hậu cảnh lắm.
dạ em dùng đèn flash với mục đích để cho nó đúng màu da thật. còn em muốn lấy màu đèn vàng cốt là lấy chút đêm vào ảnh. e cũng đã thử để đèn đường và da trùng nhau lúc đó nhìn tổng thể thì ổn hơn nhưng người vàng quạch.mà muốn setup đúng WB thì màu đèn đường ko còn vàng vọt nữa... cũng ko sướng. nên em đành phải chấp nhận đau thương 1 chút thui.
Được sửa bởi ivan lúc 08:04 AM ngày 19-06-2009
Tấm 1, 2, 3 posing không hay lắm, nhất là tấm số 2 và hơi out nét tí![]()
bộ này đẹp lắm ivan, riêng tấm 2 tấm kg ổn.
Xemnhé
Y!:yanming_yanming
Đèn đóm đánh đẹp phết nhờ, as đẹp nhất tấm 1 !!!
bác chụp ảnh đêm hay quá! Chắc phải xách dép theo học cách chụp ảnh ban đêm của bác quá!Hi.
Hình nhìn phê ghê, có chú thích hơi vui nhộn ^^
Đẹp quá bác à! Mẫu có kmặt đẹp quá! Bác chụp chuẩn quá! Ánh sáng đều! Em thích nhất bức số 1, 4 và 5!
Bất kỳ nơi đâu cũng giơ máy ảnh lên và bắn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)