Bác Khando, ông cụ thường ngồi mặt trước của Coopmart Nguyễn Đình Chiểu. Q.3.
Rất vui khi được các bác cùng chia sẽ cảm xúc!
Được gửi bởi khanhdo
![]() |
![]() |
Bác Khando, ông cụ thường ngồi mặt trước của Coopmart Nguyễn Đình Chiểu. Q.3.
Rất vui khi được các bác cùng chia sẽ cảm xúc!
Được gửi bởi khanhdo
Riêng Lâm Viên nghĩ nếp thời gian đã in hằn lên khuôn mặt của cụ, ánh mắt tuổi già có phần lạc thần.
Cái nhìn, góc máy của Lamvien chưa thể lột tả hết sự bấp bênh và khắc khổ.
Cám ơn góp ý của bác!
Được gửi bởi SUNSIM
Lamvien chụp ảnh đời thường có tình cãm lắm!
Mình thích nhất ảnh này.
Đứa bé phía sau làm tăng thêm cảm xúc cho ảnh. Ánh mắt đứa trẻ vừa chăm chú, thèm thuồng theo dõi động tác của ông lão thật là hay. Tuổi thơ ở đô thị quen với những món đồ chơi đắt tiền , hiện đại trong siêu thị nhưng có lẽ bản năng chúng vẫn thích những thứ đồ chơi đơn sơ, mộc mạc của quê hương. Không dễ vì chúng chạm tay tới được!Được gửi bởi lamvien
Cám ơn bác đã chia xẻ.
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 03:39 PM ngày 01-03-2006
Hai con Cào cào đâu? không lấy ra mà mác crồ luôn, có thể nhìn thú vị lắm đó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)