![]() |
![]() |
Em nghĩ nên khai thác sâu hơn về người thợ, bác có lợi thế là vào được những chỗ này.
Lạc đề : nhìn chữ ký của lão chim càng ngày càng khiếp
Grain is beautiful, noise is ugly.
@Haivu: thít thì lói nà thít cho ló nành. Dụ khị được lão khó ghê.
@salamander: Chụp như tôi ai cũng chụp được bác ạ. Nhưng ít người cả gan gọi là Tác phẩm, e người ta đâm phòi ruột ra í mà. Tôi như cái "láp xe độp" đặc, không có ruột nên mới liều thế thôi.
@Blue Cloud: Cảm ơn Mây lang thang. Mấy tấm của tôi giữ Mây lại chốc lát là hên lắm rồi.
@Lio: Hiểu rồi Giáo sư ạ.
@Uman: Nhà cháu làm tất tần tật, thầy ạ.
Cảm ơn các bác ạ. Hôm nay rủ các bác về quê chơi một tẹo.
Đồi chè
(Cảm ơn bác Chaoban)
Trưa Mỹ Khê
Trên sông Thu Bồn
Bình minh Đà Nẵng
Chú thích: Gần đây, chiều dài bãi biển suốt từ Đà Nẵng tới Hội An đã được cấp cho các dự án resort. Không biết rồi ra biển sao đây?
Em xem đi xem lại, thấy ảnh cũng bình bình mang tính chất ghi nhận, nhưng sao toàn cao thủ khen nức khen nở - ảnh quá đẹp hay là gì gì nữa, một vài cái kỹ thuật lỗi như ao nét. Tự nhiên em nghĩ nếu ảnh này là của 1 new member thì có khi còn bị đập te tua chứ đừng nói là khen.
5D mark II - 24-70 F2.8L-70-200 F2.8L is-85F1.2L-Fisheye15-580EX II- Benro 550EX
Bộ ảnh của bác Hói hay lắm, vẫn là 1 mình, vẫn là những tấm ảnh thật tình cảm. Tấm đồi chè màu đẹp quá!!! ^0^
Sonnt
Lão hắt sáng nầy dzô dziên thấy mồ, có cái ảnh đồi chè bị méo xệch lại cám ơn lão tóc nâu môi trầm. Ảnh mỏ đá đẹp nhiều. Còn nhiều ảnh lắm cơ mà, up cả đi. Định giữ làm lương khô à.
@Tea1: Đã bỏ công comment thì bạn cứ nói thẳng điều mình muốn nói, đừng để ý người khác nói gì. Khen chê, yêu ghét là chuyện thường, đẹp xấu cũng chỉ là tương đối ... Dĩ nhiên cũng có một số chuẩn mực nhất định làm ranh giới (dù mỏng manh) giữa những phạm trù đó. Thế mới dẫn đến chuyện tấm nào bị chê thì có khi nhiều người cùng chê, và ngược lại. Ở box HN đã có bạn khi bị chê bật lại ghê quá khiến người khác hết muốn comment luôn. Tôi luôn thực lòng trân trọng góp ý của mọi người (dù có khi hiểu nhưng không nghe theo), và cũng coi phần lớn những lời khen mang tính động viên, khích lệ (nôm na gọi là "cố lên") ... Dạo này ít ảnh quá, mà lời lại nhiều nên tôi tranh thủ khoe vài tuyệt tác của mình bạn ạ. Nếu bạn thấy bất công vì tôi chưa bị đâm te tua như người khác thì bạn hãy lên tiếng đi, cụ thể cái gì dở, cái gì tệ ... tôi đang lắng nghe đây. Lên tiếng đi nhé. Thân.
(Chữ ký của bạn đẹp lắm, tôi mơ cũng chẳng thấy).
Bác Hói làm ở nhiều nơi, chơi ở nhiều chỗ nên cũng có nhiều con ghê.
Những tác phẩm của bác rất xinh và đẹp, chờ xem những tác phẩm sau của bác đây.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)