Thích góc máy của bác quá....
![]() |
![]() |
Thích góc máy của bác quá....
Tiếp nào bác THO.....tiếp tục nhật ký của những chuyến đi ...
Ảnh chất lắm bác ơi..![]()
Bỏ lỡ topic cũng một thời gian dài , nay e xin phép được trở lại với " máy nhỏ và những chuyến đi " với compact Panasonic LX100
---------------------------------
[CENTER]
[CENTER]
ONE TRIP TO MŨI DINH
Lần này tôi đi Mũi Dinh trong balo cực kỳ nhỏ gọn ( bộ compact LX100 + Fuji XT-10 ) , cũng vì thế mà đoạn đường băng qua sa mạc cát và leo núi đỡ " phê" hơn khá nhiều người bạn đồng hành
Những đoạn cua " kinh hoàng" lên Mũi Dinh
Toàn cảnh bãi biển biệt lập và đường lên Mũi Dinh
Cảnh biển đẹp đến nao lòng
Chúng tôi vừa tới Mũi Dinh thì trời đã tối hẳn , thế là lao hẳn vào chụp chưa được nghĩ phút nào , thế là chụp xuyên màn đêm từ7-8h tối đến 2-3h sáng
Ngồi cùng người ban đồng hành vừa bấm máy vừa nói đủ chuyện trên đời ngắm cảnh biển đêm , râm rang câu chuyện đến tận sáng hôm sau ( một trải nghiệm đáng nhớ)
Nơi hoang vu này , bầu trời sao đ
![]()
Được sửa bởi ThoPNT lúc 12:41 PM ngày 29-07-2015
[F2]
Sau 1 đêm phơi sao ròng rã bằng LX100 , sáng sớm tôi di chuyển xuống dứoi ngọn hải đăng là một bờ biển biệt lập chỉ có 2-3 hộ gia đình bám biển sống ở đây
Họ là một gia đình gồm nhiều thế hệ sống chung với nhau trong những nhà tranh dựng tạm ven biển , buổi sáng nhâm nhi tách trà hoà vào câu chuyện thường nhật của những ngư dân chân chất - một trải nghiệm thật đáng nhớ
Trên bàn trà mọi thứ thật đơn sơ mộc mạc mà rộn rã tiếng cười của " anh hai" - anh cả của gia đình này
anh chỉ tôi thêm một bãi biển nhỏ biệt lập nữa nơi gia đình anh hay kéo lưới buổi sáng , tôi tạm biệt anh di chuyển đến đó - hẹn anh sẽ quay lại ( thực ra tôi quay lại sau 40ph bắn tàn sát
----------------------
to be continued
Trailer: " Handsome boy"
[The End]
Leo qua một dãy đá nhỏ là một bãi biển dài khoảng 150m nằm biệt lặp rất đẹp - nơi gia đình anh Hai hay kéo lưới vào buổi sáng
Mọi người đón chào tôi bằng tiếng cười rộn rã và hàng loạt câu chuyện thú vị
Buổi sáng với đủ loại hải sản tươi ngon , nhưng theo anh cũng chỉ đủ tiêu dùng trong một ngày
Một con cá bò dính lưới ( nướng lên chấm muối tiêu chanh thì hết xẩy
Anh ngư dân trẻ thấy tôi mãi chụp hình liền hỏi : " chụp hình up Facebook hả a ??!!"))
Đứng hình mấy giây tôi trả lời : " chụp chơi thôi anh " rồi nhe răng cười :D
" Ừ chụp chơi vậy chụp em cho đẹp vô nha , chứ từ đó giờ em toàn loanh hoanh ở đây riết cái mặt " sét" luôn rồi"
nghe xong cả đám cười đau cả ruột , tôi hẹn ngày quay lại sẽ rữa cho anh một tấm thật " đẹp trai"
Thử test phơi sóng cầm tay bằng Panasonic LX100
----------------------
Điểm mạnh nhất của các dòng compact là nó mang lại cho người chụp khả năng " tàng hình" - nó nhỏ gọn đủ để tạo thiện cảm với người lần đầu tiên ta gặp và " bị chụp" ( gặp người lạ mà dùng các DSLR , nếu bạn không giỏi giao tiếp rất dễ gây cảm giác khó chịu)
loạt ảnh dưới đây chụp bằng tiêu cự 11mm ( tươn đương 24mm trên FF)
[F4]
Trở lại nhà "anh Hai" chúng tôi được gia đình mời món mỳ tôm nấu mực, ghẹ ngon không thể nào quên được
Cảm ơn anh đã cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị , hẹn anh một ngày gần nhất .
Tạm biệt Mũi Dinh
Hẹn ngày quay lại
Rất là đời thường.Like cho ảnh của bác ThoPNT,rất thích bộ ảnh này của bác!
Những khoảnh khắc đẹp của đám trẻ nhìn cảm xúc quá!
Ý nghĩa quá. toàn ảnh hay ạ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)