Tiếp đi bác ơi... hóng
|
|
Tiếp đi bác ơi... hóng
Chúc mừng bác @LNK lại xây thêm một "Căn nhà mới"!
Nhiệt liệt ủng hộ bác! (Khẩu hiệu này nghe có "chuối" quá không bác?). Em cũng đang ngồi hóng hớt đây. Rất tiếc là không thể tham gia Off cùng các bác được. Hy vọng được gặp lại các bác vào dịp lúa chín. Cảm giác lúc đó chắc không thể diễn tả được.
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Em cám ơn bác thích ảnh. Em sẽ cố gắng ghi rõ địa danh những nơi đi qua để bác tham khảo.
************************************************** **************
Cám ơn bác đã xem ảnh. Hôm đó thời tiết Hà Nội có mưa và trời mù mù nên nước hồ không trong xanh được ạ :D
************************************************** **************
Em rất rất rất muốn viết một mạch luôn đó bác, vì cảm xúc đang dạt dào. Nhưng công việc không cho phép, sáng nay ở công ty em hơi nhiều việc :D Hy vọng chiều nay em có thể lôi laptop ra soạn ảnh. Vì em muốn viết nhật ký theo thứ tự thời gian nên phải soạn ảnh lâu một chút ạ. Với đà này, em cũng không rõ bao giờ em mới hoàn thành topic này ^^
************************************************** **************
Em cám ơn bác Mèo, lại gặp bác ở đây. Em mong mỏi mình lại được ra ngoài ấy mùa lúa chín, và hơn nữa là được đi off chung với bác và cả bác Quỷ nữa ạ.
Tối hôm qua em buồn ngủ hay sao mà hôm nay em phát hiện số thứ tự ảnh bị nhảy cóc :D
************************************************** **************
Em vẫn còn lang thang hồ Gươm...
#17b. Tháp Bút.
************************************************** **************
#18. Mua vé vào đền Ngọc Sơn tham quan, em thích lối đi nhỏ trong đền thế này.
************************************************** **************
#19. Lại trở ra phía ngoài, bắt gặp quầy hàng lưu niệm.
************************************************** **************
#20. Hà Nội rất may mắn khi có lá phổi xanh giữa lòng thủ đô như vậy. Người dân tha hồ đi bộ tập thể dục dưới những cây bằng lăng cao lớn, nở hoa màu tím thiết tha, tuyệt đẹp.
************************************************** **************
#21. Rồi dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh...
![]()
Bóng chiều chạng vạng, em cùng 3 người bạn ngồi nhâm nhi cafe, sinh tố một chút rồi về, chuẩn bị tối đến gặp gỡ các bạn Hà Nội.
************************************************** **************
#22. Cuộc gặp mặt trên bàn tiệc thật là vui. Các bác Hà Nội, nhất là các bạn nữ, nói chuyện líu lo như chim hót. (Để chế độ chụp hẹn giờ).
************************************************** **************
#23. Mọi người đến càng ngày càng đông. (Để chế độ chụp hẹn giờ).
************************************************** **************
#24. Và đây là cô bạn Hà Nội dễ sương, lanh lợi mà em mới gặp lần đầu (trước giờ chỉ nói chuyện qua forum hoặc fb). Mới gặp lần đầu mà như đã quen nhau từ lâu...
************************************************** **************
Buổi họp mặt kết thúc trong vui vẻ. 6 thành viên của chuyến Tây Bắc trở về chuẩn bị sáng mai lên đường sớm.
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 03:44 PM ngày 21-05-2013
Ngày thứ hai: Hà Nội -> Tú Lệ.
6 giờ 30 phút, xe khởi hành gồm 5 thành viên và bác tài, dọc đường đón thêm một thành viên nữa từ Thái Bình lên: Mr. Duy.
Chuyến đi này gặp được bác tài dễ chịu, cả đoàn đòi dừng ở đâu là bác í dừng xe tại đó không một lời phàn nàn.
************************************************** **************
#25. Phát hiện cây gạo bên đường, Mr. Quang Anh (trưởng đoàn) đòi dừng xe gấp. Đây là lần đầu tiên em biết mặt mũi cây gạo ra làm sao.
************************************************** **************
#26. Sẵn dịp ngó nghiêng phong cảnh nơi đây. Một dãy xuyến chi sát đường lộ, tiếp theo là những cây ngô dọc theo con sông, xa xa có những rặng núi...
************************************************** **************
#27. Đường còn xa, tiếp tục lên đường thôi.
![]()
Em ước được như bác, bỏ hết một tuần làm việc để đến với Tây Bắc, thật tuyệt vời!
Xin phép ngồi hóng ảnh :D
Khoảng giữa trưa, xe vẫn chưa đến địa điểm ăn cơm. Thế nhưng cả xe vẫn chưa có cảm giác đói bụng, thấy phong cảnh hữu tình bèn dừng lại.
************************************************** **************
#28. Đứng từ tỉnh lộ nhìn xuống thấy một màu xanh mát mắt của cây cối, cánh đồng lúa, có con sông chảy qua và cây cầu bắc ngang. Bên trái là những ngôi nhà như ẩn như hiện, và đằng xa là những rặng núi, còn chần chờ gì nữa mà không chộp một pô.
************************************************** **************
#29. Cây cầu treo này là đặc trưng của miền Tây Bắc. (Ảnh chộp bằng PowerShot).
************************************************** **************
#30. Có lẽ chỉ đủ cho xe đạp hoặc xe máy chạy qua cầu. Ô tô đành chịu. (Ảnh chộp bằng PowerShot).
************************************************** **************
Em xin bổ sung địa danh tại đây ạ. Cám ơn bác QuyRauXanh đã cho em biết tên địa danh.
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 08:20 PM ngày 26-05-2013
#31. Trong lúc ngắm cầu treo, bỗng một đàn trâu bò từ xa đi đến. Những con trâu "phớt tỉnh ăng lê" khi thấy em. Còn những chú bò cứ xăm xăm tiến lại chỗ em và một người bạn đang đứng, làm em hơi nhụt chí. Người chủ phải kêu lên một tiếng "hự", thế là đàn bò mới tiếp tục con đường của mình.
************************************************** **************
#32. Tiến về phía trước.
************************************************** **************
#33. Tạm biệt bầy trâu bò...
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)