@Habitat: hihi Pentax tình nhỏ khó quên... vẫn còn máy Pen mà T.
@Phumap: được chứ gì đâu bác, em bên Gò Vấp, rảnh cà phê cho vui.
Loạt ảnh chụp trong chuyến đi hồi tháng 8 với ae CBS. CHuyến đi đáng nhớ nhất, thử thách với sức chịu đựng con người.
Em kể tí về thời gian cho vui nhé... em nghiện đi xe máy đường dài...
Ngày 1: 6h dậy cho con đi học, loanh quanh giải quyết việc mãi 4h30 chiều mới xong, một mình cưỡi con SYM Wolf 125 trực chỉ Bảo Lộc. 8h30 tối tới nơi, nghỉ chút hợp với mấy ae. 12 giờ đêm ăn nhẹ với cháo gà và chút rượu ấm bụng.
Ngày 2: 1 giờ sáng, sau khi ăn cháo uống rượu một ít, bọn em lên đường theo hướng QL14 tới Liên Khương, sau đó theo QL27 đi đèo Phú Sơn. Tới đèo 5h30 vừa kịp bình minh. Xong đi vào Namkar chụp tiếp rồi trở ra vào buổi chiều. Ngủ đúng 30 phút trên đường trở ra. Sau đó về Liên Khương anh em trở về Bảo Lộc theo xe khách về SG, em thì vào Đà Lạt chụp ảnh đêm, lấy phòng KS... mãi 12 giờ đêm ngày 2 em mới ngủ hhehe. Hôm sau dậy làm 1 vòng Đà Lạt rồi về SG lúc 5h30 chiều.
Tổng kết, em đi tổng cộng 1150km trong 60 tiếng, ngủ được 7,5 tiếng. Ngày 1 và 2 em làm một lèo 36 tiếng ngủ 30 phút.
Sức khỏe mình nhiều khi nó hay lắm, không tưởng nổi... mà ae bên CBS đi vậ không đó ạ...
#12. Đèo Phú Sơn
#13. Hồ Namkar
#14.
#15. Đà Lạt
#16.
#17.