Được gửi bởi hoangnl_fpt
vui phết bác ạ, em cũng hay đi bắn đồng đội lắm, về thấy nhiều khi toàn tư thế lạ hihi, xem lai vui lắm. :wub: :wub: :wub: :gathering
em cũng thích ảnh 2 và 3, nhìn dễ chịu lắm. :gathering :wub:![]()
![]() |
![]() |
Được gửi bởi hoangnl_fpt
vui phết bác ạ, em cũng hay đi bắn đồng đội lắm, về thấy nhiều khi toàn tư thế lạ hihi, xem lai vui lắm. :wub: :wub: :wub: :gathering
em cũng thích ảnh 2 và 3, nhìn dễ chịu lắm. :gathering :wub:![]()
nạn nhân bị shot là thằng bạn em mới mua máy D-SLR xin đi theo học hỏi kinh nghiệm đấy mà!hôm đấy các bác mải mê chụp mẫu quá nên bác chộp đc khoảnh khắc thế này em thấy rất quý!!!
cám ơn bác :D
Ô thế bác ko up ảnh ở Quảng Bình lên cho mọi người xem à? Đi QB về được cả hơn 10 ngày rùi mà chưa thấy hình đâu. Em thấy bác chụp nhìu lém muh.
Lần này đi em cũng định chụp vài tấm để lấy kỹ niệm, mà rất tiếc lại ko có hứng, nên chả chụp được tấm nào. Hôm cầm máy ra chụp, ko hiểu sao, chụp tấm đầu đã thấy xấu, thế là từ hôm đó, ko chụp nữa lun. Hic hic.
bay gio anh dang o Cambridge - UK roi. ben nay canh rat dep, anh cung chup nhieu anh lam nhung chua co thoi gian up cho moi nguoi xem.
http://www.flickr.com/photos/hn_nobita
http://www.flickr.com/photos/hoangnl5 -> hoangnl10
Hờ hờ cái topic này vui. Đúng là tên to tát quá. Nhiều người giật mình. Hai là ảnh bố cục chưa chuẩn vì chụp vội. Thứ ba là anh model chưa chuẩn. Chả ai lại có kiểu hand holding ấy cả. Hơ hơ nhưng vui. Ảnh đầy sức sống. Lens hình như xịn ... e đoán bừa thế.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)